Hạng C
30/11/12
995
830
113
cái này là theo tuor. bác mà chạy xe theo với chương trình này thì đuối, lúc trước em còn ở trên đó biết một số nơi thịt rường. giờ về xì gòn cũng gần chục năm rùi không biết còn bán ko. mà giờ có vào lại nó cũng ko bán, phải đi với người wen thịt mới tươi ngon hoặc giết tại lồng chứ ko thì đồ giả cũng đầy bác ah
 
  • Like
Reactions: Nam BK
Hạng C
8/3/06
685
1.039
93
Em đi du lịch chủ yếu quan tâm chổ ăn, ngủ tốt... mấy điểm tham quan thì chẳng mấy quan tâm... Nghỉ dưỡng mà đi theo như chương trình tour thì còn mệt hơn đi làm....
Còn muốn đi như tour thì mua tour đi cho khỏe và rẻ hơn mình tự đi...
Em làm chương trình trước để thời gian lái xe cho hợp lý thôi bác. Em đi phượt cũng làm chương trình. Với lại đã đi thì cũng tìm hiểu khám phá mà. Bình thường đi nghĩ dưỡng em cứ book resort rồi nghỉ trong đó. Còn đất Buôn mê này chưa đi bao giờ cũng muốn khám phá tí ấy mà. Chương trình gấp quá thì em sửa lại theo ý kiến các bác đã đi ạ
 
  • Like
Reactions: lebaoanh
Hạng C
30/11/12
995
830
113
lên buôn mê có thời gian nhìu thì được còn ít mà bác thiết kế vậy chắc là đi ko nổi
 
  • Like
Reactions: Nam BK
Hạng C
8/3/06
685
1.039
93
lên buôn mê có thời gian nhìu thì được còn ít mà bác thiết kế vậy chắc là đi ko nổi
Phải cắt bớt hả bác. Theo bác cắt sao cho hợp lý, thảnh thơi hơn ạ? Nhà em đi 4 người, xe 7 chỗ. Em và bà cả thay phiên nhau lái.
 
Hạng C
30/11/12
995
830
113
đúng rồi
bác lên đó thì cứ từ từ tính cắt được chỗ nào hay chỗ đó thôi, chô nào đi ko nổi nữa bỏ qua.
mà lên đó mùa này là lạnh rồi đó bác
ban ngày có cái nắng, có cái gió, ban đêm là lạnh. Nên phải mang áo lạnh theo
 
  • Like
Reactions: Multi_Car_Saigon
Hạng C
8/3/06
685
1.039
93
đúng rồi
bác lên đó thì cứ từ từ tính cắt được chỗ nào hay chỗ đó thôi, chô nào đi ko nổi nữa bỏ qua.
mà lên đó mùa này là lạnh rồi đó bác
ban ngày có cái nắng, có cái gió, ban đêm là lạnh. Nên phải mang áo lạnh theo
Cảm ơn bác
 
Hạng C
11/5/13
533
1.161
93
Q7 TP.HCM
Thong thả đi bác ơi đi chơi du ngoạn mà, bác cắt nửa chương trình là ok, còn lại để dành lần sau đi bác. Chầm chậm thưởng thức mới thắm cái hồn của Ban Mê, đường 14 đi quá ok đó bác.
 
Hạng B2
19/11/10
165
3.066
133
Cảm ơn các bác. Em đang thiết kế chương trình. Đang nghiên cứu và chưa biết ăn ở thế nào, rất muốn thưởng thức thịt rừng mà không biết chỗ. Chương trình 3 ngày như thế này được chưa các bác :

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BUÔN MÊ THUỘT 3 NGÀY 2 ĐÊM

NGÀY 1: TP.HCM - BUÔN MÊ THUỘT (Ăn sáng, trưa, tối)
Buổi sáng :
5h00 – Khởi hành đi Buôn Ma Thuột theo QL13. Dùng điểm tâm tại Bình Dương ngã ba Sở Sao. Đến thị xã Đồng Xoài theo QL14. Cơm trưa tại Kiến Đức (thủ phủ của tỉnh Đắk Nông).
Buổi chiều:
Đến Buôn Ma Thuột , khởi hành đi Buôn Đôn, tham quan cầu treo và ngắm cảnh sông Sêrêpôk, nhà sàn cổ 120 năm của người Lào, tham quan mộ và nghe kể chuyện về Vua săn voi; vào khu du lịch sinh thái Bản Đôn, bắt đầu chương trình dã ngoại. Tham quan vườn Quốc gia Yook Đôn. Đoàn dùng cơm chiều tại KDL Buôn Đôn.

Buổi tối: Trở về lại Buôn Mê Thuột. nhận phòng nghỉ ngơi, tự do đi dạo phố núi về đêm, thưởng thức làng đặc sản cà phê Ban Mê.

NGÀY 2: BUÔN MÊ THUỘT - HỒ LĂK (Ăn sáng, trưa, tối)
Buổi sáng: Khởi hành đi Hồ Lăk theo QL27 đến thị trấn Liên Sơn thăm Buôn Jun (Dân Tộc H’Mông). Tham quan và trải nghiệm những điểm đặc sắc ở Buôn Jun như: cưỡi voi, đi thuyền độc mộc, ngắm bình minh trên hồ, chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi miền sơn cước. Dùng cơm trưa tại KDL về khách sạn.

Buổi chiều: đi tham quan Buôn Akô Dhong, nơi cư trú của đồng bào Eđê với những căn nhà sàn truyền thống. Tiếp tục viếng chùa Khải Đoan, tham quan Bảo tàng Dân Tộc, tìm hiểu đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên..Tham quan làng Dệt Thổ Cẩm, đi chợ BMT mua sắm.
Buổi tối : Khám phá Tây Nguyên về đến xe đưa đoàn đi thưởng thức Cà phê Chuông Đá Quán được thết kế theo kiến trúc các dân tộc thiểu số Tây Nguyên, có đá Chuông phát ra âm thanh rất độc đáo. Nghỉ đêm tại TP.BMT.

NGÀY 3: THÁC DRAYSAP - TP.HCM (Ăn sáng, trưa)
Buổi sáng: Trả phòng, khởi hành về TP.HCM. Đoàn ghé tham quan thác Dray Nur (hay còn gọi là thác Cái, thác Vợ) hoặc DraySap- hùng vĩ nhất Tây Nguyên trên dòng sông Serepôk nối liền đôi bờ 2 tỉnh Dăk Nông và Dăk Lăk và thác Gia Long (nằm trên thượng nguồn của thác Day Nur). Dùng cơm trưa tại Đăk Nông.

Buổi chiều: về Đến TP.HCM đi ngang qua quán Vịt Bình Dương ăn cháo Vịt Cu Chì
Em hóng chương trình của bác, em lên trước bác 1 ngày, đã book khách sạn rồi, nhưng bữa giờ bận quá nên cũng chưa set được chương trình đi chơi. Mà F1 em còn nhỏ nên cũng dự định lên đó rồi tuỳ cơ ứng biến
 
Gum confirmed
Hạng C
20/3/15
613
4.500
93
Thác Dray Sup và hồ Lak mùa này không biết có nhiều nước khong chứ hồi em đi năm ngoái ít nước khong đẹp.
Bác đi buôn Đôn cưỡi Voi cũng thú vị.
Nhớ ăn gà mẹt Buôn Mê.
 
  • Like
Reactions: bi_bo
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Mùa này thác còn nước nhưng thời tiết hơi bị lạnh.
Chương trình của anh hơi bị gấp gáp (tuy có 2 tài), dạng cưỡi ngựa xem hoa.
Nếu kết hợp vừa đi chơi vừa nghỉ dưỡng cho khỏe về cày cuốc tiếp, theo mình tốt hơn. Vẫn chương trình đấy đến chỗ nào thấy thú vị thì dừng chân lâu hơn, cắt bớt những điểm khác thì nhẹ nhàng đỡ phải suy nghĩ.
Chúc anh và gia đình có chuyến đi vui.

Tết này lên tới Ban Mê
Thuột xong một cái lại về Sí Gon*
-----------
* Sí Gon -> Sài Gòn.