ghi nhớ để có dịp đi sẽ ở đóCho Em 1 giây quảng cáo, bác nào đi nên ghé Hồ Lak có Lak Tented Camp, rất đẹp, rất lạ!
QL 28 trong năm nay 2 đi 2 lần nói chung là rất ngon đường mới làm chỉ rải nhựa cấp phối không cán láng nhưng không có ổ gà, theo như em biết là đường này mới thông xe tháng 7 năm ngoái. QL28 này là 28 mới làm lại nghen, đã bỏ cái cũ. em đi từ hướng gia nghĩa qua đà lạt tới ngả 3 hồ quảng khê thì cái 28 cũ đi tay phải còn 28 mới đi tay tráiTheo em ko nên đi đường này vào thời điểm này bác à, ổ voi mà xe em cạ gầm 2 lần đó bác. Sedan thì thôi đừng vào.
Chào các bác, em đã tới Buôn Mê, khởi hành 5h10 ở Q1, đến BMT lúc 12h10, kể cả ăn sáng nghỉ ngơi xả nước cứu thân vài lần và relax khoảng 30 phút. Đường QL14 tới BMT tốt, đi êm ái. hôm nay mưa phùn nên xe dơ quá, các bác biết chỗ nào rửa xe cho em biết với.
Đi trên đường có thấy vài chiếc 51, nhưng không biết có phải các bác trên OS không.
Đi trên đường có thấy vài chiếc 51, nhưng không biết có phải các bác trên OS không.
Khuyên là đừng có vô Buôn Đôn mần chi .E mới trên đó về đòi đi ,cả nhà trên đó cản , mà con gái đòi cưỡi voi, đi rồi mới thấm lời ông bà " cãi thầy núi đè " ,chả có gì .
Ăn uống nghỉ ngơi ghé thử kdl Ko Tam trên Ql 26 ở khoảng cây số 15 , cafe thì thử vô làng cafe Trung Nguyên ngắm giò mấy e giữa trời lạnh ( ô ng dượng nói mắc, nhưng tao khoái, ở nhà coi giò heo, vô đây coi giò chim cò cũng đỡ ) .Theo e thấy thì cafe các loại ở đây bình thường,vỉa hè cũng giống trong làng. Nên về nhà nói bà dì lấy cafe nhà rang xay tại chỗ uống đã hơn. Rảnh thì đi mấy hồ cũng đẹp
Ăn uống nghỉ ngơi ghé thử kdl Ko Tam trên Ql 26 ở khoảng cây số 15 , cafe thì thử vô làng cafe Trung Nguyên ngắm giò mấy e giữa trời lạnh ( ô ng dượng nói mắc, nhưng tao khoái, ở nhà coi giò heo, vô đây coi giò chim cò cũng đỡ ) .Theo e thấy thì cafe các loại ở đây bình thường,vỉa hè cũng giống trong làng. Nên về nhà nói bà dì lấy cafe nhà rang xay tại chỗ uống đã hơn. Rảnh thì đi mấy hồ cũng đẹp
Em 6h mới đi, đến nơi 1h kém, giờ thì đang ở Ea KarChào các bác, em đã tới Buôn Mê, khởi hành 5h10 ở Q1, đến BMT lúc 12h10, kể cả ăn sáng nghỉ ngơi xả nước cứu thân vài lần và relax khoảng 30 phút. Đường QL14 tới BMT tốt, đi êm ái. hôm nay mưa phùn nên xe dơ quá, các bác biết chỗ nào rửa xe cho em biết với.
Đi trên đường có thấy vài chiếc 51, nhưng không biết có phải các bác trên OS không.
Chào các bác, em đã tới Buôn Mê, khởi hành 5h10 ở Q1, đến BMT lúc 12h10, kể cả ăn sáng nghỉ ngơi xả nước cứu thân vài lần và relax khoảng 30 phút. Đường QL14 tới BMT tốt, đi êm ái. hôm nay mưa phùn nên xe dơ quá, các bác biết chỗ nào rửa xe cho em biết với.
Đi trên đường có thấy vài chiếc 51, nhưng không biết có phải các bác trên OS không.
Chơi vui nhé các bácEm 6h mới đi, đến nơi 1h kém, giờ thì đang ở Ea Kar
Vâng em vừa đi hôm 23/12 đấy ah, bác cứ đi thử sẽ biết thôiQL 28 trong năm nay 2 đi 2 lần nói chung là rất ngon đường mới làm chỉ rải nhựa cấp phối không cán láng nhưng không có ổ gà, theo như em biết là đường này mới thông xe tháng 7 năm ngoái. QL28 này là 28 mới làm lại nghen, đã bỏ cái cũ. em đi từ hướng gia nghĩa qua đà lạt tới ngả 3 hồ quảng khê thì cái 28 cũ đi tay phải còn 28 mới đi tay trái
Cảnh thì rất đẹp và có đi ngang cái Thủy điện ĐN 3/4 nữa, nhưng mà đang phang 70-80kmh rồi thắng gấp bò qua hố, làm chừng mấy chục pha như thế thì chắc hành khách hết muốn ngắm cảnh luôn rồi
Mình rửa xe ở 9 Trần Nhật Duật, 3 dàn nâng, bọt tuyết. Khá okChào các bác, em đã tới Buôn Mê, khởi hành 5h10 ở Q1, đến BMT lúc 12h10, kể cả ăn sáng nghỉ ngơi xả nước cứu thân vài lần và relax khoảng 30 phút. Đường QL14 tới BMT tốt, đi êm ái. hôm nay mưa phùn nên xe dơ quá, các bác biết chỗ nào rửa xe cho em biết với.
Đi trên đường có thấy vài chiếc 51, nhưng không biết có phải các bác trên OS không.