tóm cái váy nại là việt mồm núc lào cũng chuẩn nhất các cụ nhỉXe em có cái Viet map 304, ít khi dùng nên em gở cất vào trong hộc để đồ. Ỷ y xe có thiết bị dẫn đường nên em không hỏi đường. Em đi núi sam và núi cấm ở an giang. Đến Long xuyên em mở Việt Map lên nó dẫn đường đến núi sam vào chùa Tây An, ok. Từ núi sam em muốn đi núi cấm thì không có địa danh núi cấm trên Việt Map. Em hỏi đường và đi tiếp, ra khỏi núi sam thì viet map mất luôn tín hiệu vệ tinh, trên đường đi tín hiệu vệ tinh lúc có được vài phút rồi mất. cho nên không dùng được chỉ hỏi đường bằng mồm thôi. Đến núi cấm em tháo Viet map ra mang lên núi để lưu tọa độ nhưng không lưu được, hình như màn hình cảm ứng bi lệch, bấm hoài nó kêu tít tít nhưng không lưu được. Lúc về thì nó cứ báo tầm bậy kêu quẹo nhưng không có đường quẹo. Đến gần Châu Đốc thì mới hoạt động bình thường
Em thông báo cho các Bác đừng ỷ y vào mấy cái máy dẫn đường
em chưa bị chỉ xuống ruộng bao giờ nên vẫn còn tạm tin VMtóm cái váy nại là việt mồm núc lào cũng chuẩn nhất các cụ nhỉ
bác có đi vào SG thì cẩn thận nhé.ngày xưa em dùng VM nó dẫn vào mấy cái đường hẹp có chợ tiến không được lùi cũng không xong.em chưa bị chỉ xuống ruộng bao giờ nên vẫn còn tạm tin VM![]()
bác có đi vào SG thì cẩn thận nhé.ngày xưa em dùng VM nó dẫn vào mấy cái đường hẹp có chợ tiến không được lùi cũng không xong.
Vô SG nhứt quyết không đi Land, đi xe ôm cho chắc, dễ lủi
Nói chung là bác chủ ít dùng ... không update, chưa hiểu kỹ về cách chỉ đường cùa VM, khi bác set 1 lộ trình nào đó bác nên xem trước lộ trình mình đi, VM cho bác lựa 3 lộ trình rồi set theo lộ trình bác chọn, bác cũng có thể lựa chọn điểm trung gian ... chứ đừng cái kiểu chọn điểm đến rồi chạy theo là sai lầm lớn ... tốt hơn kết hợp với Google Maps chọn tọa độ rồi đem nhập vào VM sai số rất nhỏ. Bác nên đem nó ra vọc nhiều hơn
Em cũng VM 304 thấy OK, mặc dù em nó đôi khi có độ trễ, ngu ngu và lì lì.
Em kết nhất nó khi đi đèo nnhất là ban đêm: màn hình hiển thị đường cong giúp mình chủ động bo cua, cảm thấy an toàn hơn.
Em kết nhất nó khi đi đèo nnhất là ban đêm: màn hình hiển thị đường cong giúp mình chủ động bo cua, cảm thấy an toàn hơn.
Tin vào VietMap với lái xe nhức đầu chết đi được. Mất tập trung khi lái, cứ nhìn nhìn vào coi có đi hố hay không, xài ipad dẫn đường dễ chịu hơn. Còn tốc độ thì tự mình nhìn biển báo mà đi thôi. Còn không nhấy nhấy mấy anh xe khách.


VM lần này còn tồn tại khá nhiều lỗi. Tuy nhiên với người đi nhiều thì không ảnh hưởng mấy, chỉ những người đi ít và dựa vào nó quá nhiều thì có thể bị động.