Hạng D
31/8/10
1.564
1.909
113
Theo em thì chạy như vậy làm gì (SG-ĐN-Huế liên tục) nếu có việc gấp phải về càng sớm càng tốt (vd: ma chay mà k mua vé mb được đành phải đi bằng xe) thì mình chạy, còn lại chỉ đi về quê hay đi du lịch bình thường thì chạy như vậy làm chi cho mệt. Anh chạy một lèo về đến nhà sau đó ngủ, nghỉ nguyên ngày hôm sau may ra mới lại sức, còn người khác nghỉ giữa đường thì chiều mai cũng đến nhưng khỏe hơn, tinh thần thoải mái hơn thì sẽ an toàn hơn. Em thấy mấy công ty nước ngoài nó yêu cầu không được lái xe liên tục quá 4 tiếng đồng hồ và 8 tiếng một ngày, tốc độ không quá 80km/h, thậm chí luật VN cũng quy định nè http://duongbo.vn/2304-23867/Dieu-khien-o-to-qua-thoi-gian-quy-dinh-bi-xu-phat-nhu-the-nao
Còn chạy xe như thế nào là hay là giỏi hay là yếu thì không ai nói hay được đâu.
VD sơ sơ cho vui: @lambaoanhbrvt đi thường xuyên đường QL14 mà còn bị dính tốc độ 66/50 đó. :3dcuoileluoi::3dcuoileluoi: và rất nhiều bác cũng đã bị dính ở Gia Nghĩa cho dù đã được cảnh báo trước. Đây chỉ là vài ý kiến củ chuối của em thôi.
 
Hạng D
3/1/11
1.361
1.713
113
Theo em thì chạy như vậy làm gì (SG-ĐN-Huế liên tục) nếu có việc gấp phải về càng sớm càng tốt (vd: ma chay mà k mua vé mb được đành phải đi bằng xe) thì mình chạy, còn lại chỉ đi về quê hay đi du lịch bình thường thì chạy như vậy làm chi cho mệt. Anh chạy một lèo về đến nhà sau đó ngủ, nghỉ nguyên ngày hôm sau may ra mới lại sức, còn người khác nghỉ giữa đường thì chiều mai cũng đến nhưng khỏe hơn, tinh thần thoải mái hơn thì sẽ an toàn hơn. Em thấy mấy công ty nước ngoài nó yêu cầu không được lái xe liên tục quá 4 tiếng đồng hồ và 8 tiếng một ngày, tốc độ không quá 80km/h, thậm chí luật VN cũng quy định nè http://duongbo.vn/2304-23867/Dieu-khien-o-to-qua-thoi-gian-quy-dinh-bi-xu-phat-nhu-the-nao
Còn chạy xe như thế nào là hay là giỏi hay là yếu thì không ai nói hay được đâu.
VD sơ sơ cho vui: @lambaoanhbrvt đi thường xuyên đường QL14 mà còn bị dính tốc độ 66/50 đó. :3dcuoileluoi::3dcuoileluoi: và rất nhiều bác cũng đã bị dính ở Gia Nghĩa cho dù đã được cảnh báo trước. Đây chỉ là vài ý kiến củ chuối của em thôi.
Bữa chạy từ Komtum 9g sáng ra đến cầu Rồng ĐN 3g40 chiều không ghé ăn trưa mệt thấy mịa éo muốn đi đâu chơi lun.
 
20/10/14
148
168
43
49
Theo em việc chạy phụ thuộc vào sức khỏe, tâm trạng, sự kiên trì, tỉnh táo......mà mấy cái này mỗi bác mỗi khác nên sẽ có bác chạy được, có bác ráng cũng được, có bác thì đuối,...nên chẳng cần phải tranh luận hay thách thức nhau.
Phía sau là cả gia đình, tài sản...nên em nghĩ bác nào cũng có ý thức trân trọng giữ gìn nó...chạy xe cũng là trải nghiệm nên mỗi bác có 1 cách khác nhau để đi, nên trên đây chỉ trao đổi kn đường xá, quán ăn, xxx... là dc rùi ạ
 
Hạng D
17/10/14
4.837
11.463
113
Theo em việc chạy phụ thuộc vào sức khỏe, tâm trạng, sự kiên trì, tỉnh táo......mà mấy cái này mỗi bác mỗi khác nên sẽ có bác chạy được, có bác ráng cũng được, có bác thì đuối,...nên chẳng cần phải tranh luận hay thách thức nhau.
Phía sau là cả gia đình, tài sản...nên em nghĩ bác nào cũng có ý thức trân trọng giữ gìn nó...chạy xe cũng là trải nghiệm nên mỗi bác có 1 cách khác nhau để đi, nên trên đây chỉ trao đổi kn đường xá, quán ăn, xxx... là dc rùi ạ
Em đồng ý…..
Chạy cố rất nguy hiểm, vì mệt mỏi, đờ đẫn làm mất hết phản xạ cần thiết….Chở cả gia đình, có chuyện gì ko hối kịp!!!! Em thì ai thích em nhường đi trước hết, cứ chiều là vào nhà nghỉ, khách sạn nghỉ ngơi, đi bộ chơi loanh quanh….Sáng hôm sau tính tiếp!!!!
 
Hạng D
13/7/12
3.442
7.245
113
Bữa chạy từ Komtum 9g sáng ra đến cầu Rồng ĐN 3g40 chiều không ghé ăn trưa mệt thấy mịa éo muốn đi đâu chơi lun.
Yếu mà phe hoài!
Hem phải, tại bác đó nói chuyện thấy sao á :)
Bác chạy rồi, e chạy rồi nên dám chắc là có thể.
Còn mấy bác kia cứ nghĩ người khác cũng như mình. Đi nhiều sẽ thấy.
Lần đầu tiên biểu em chạy suốt 1 lèo thì em thề là k dám. Chỉ dám ngủ Phú Yên.
Chạy vài lần là biết có nỗi hay k liền.