Hạng F
24/11/13
9.041
53.375
113
Yếu mà phe hoài!

Bác chạy rồi, e chạy rồi nên dám chắc là có thể.
Còn mấy bác kia cứ nghĩ người khác cũng như mình. Đi nhiều sẽ thấy.
Lần đầu tiên biểu em chạy suốt 1 lèo thì em thề là k dám. Chỉ dám ngủ Phú Yên.
Chạy vài lần là biết có nỗi hay k liền.
Thì bởi vậy e nói khẳng định đi đc. Vì năm nào e cũng đi về mà. E k thích khuyến khích hay ganh đua , chủ yếu sức của mình thôi, nhắm chạy đc thì chạy, còn người ta chạy k đc thì cũng nghĩ người khác chạy k đc nên nói cúng này cúng nọ , hay lý do này lý do kia. Đi chơi để vui vẽ , nhắm chạy đc bao nhiêu thì chạy, buồn ngủ thfi ngủ, nhắm tới đc thì tới, có ai kêu ráng chi đâu mà nói :)
 
  • Like
Reactions: baolamanhBRVT
Hạng F
24/11/13
9.041
53.375
113
Em đồng ý…..
Chạy cố rất nguy hiểm, vì mệt mỏi, đờ đẫn làm mất hết phản xạ cần thiết….Chở cả gia đình, có chuyện gì ko hối kịp!!!! Em thì ai thích em nhường đi trước hết, cứ chiều là vào nhà nghỉ, khách sạn nghỉ ngơi, đi bộ chơi loanh quanh….Sáng hôm sau tính tiếp!!!!
Đồng ý ccc ấy, chạy k nổi vì sức có hạn, còn chạy nổi thì nói gì nữa, k tin lão hỏi lão Hiếu coi tết năm nào e chả chạy, à mà có lão nữa mờ,chạy đến đâu e úp tới đó cho các lão xem ấy:3dquaytay:
 
Hạng D
31/8/10
1.564
1.909
113
Đồng ý ccc ấy, chạy k nổi vì sức có hạn, còn chạy nổi thì nói gì nữa, k tin lão hỏi lão Hiếu coi tết năm nào e chả chạy, à mà có lão nữa mờ,chạy đến đâu e úp tới đó cho các lão xem ấy:3dquaytay:
Bác này lắm 3c nhỉ
 
Hạng D
17/10/14
4.837
11.463
113
Đồng ý ccc ấy, chạy k nổi vì sức có hạn, còn chạy nổi thì nói gì nữa, k tin lão hỏi lão Hiếu coi tết năm nào e chả chạy, à mà có lão nữa mờ,chạy đến đâu e úp tới đó cho các lão xem ấy:3dquaytay:
Cứ đợi đóa, vài năm nữa trên 45 cóa mà chại chon chẹc! Chẻ danh!:3duongbia::3duongbia::3duongbia:
 
Hạng D
17/10/14
4.837
11.463
113
Thì bởi vậy e nói khẳng định đi đc. Vì năm nào e cũng đi về mà. E k thích khuyến khích hay ganh đua , chủ yếu sức của mình thôi, nhắm chạy đc thì chạy, còn người ta chạy k đc thì cũng nghĩ người khác chạy k đc nên nói cúng này cúng nọ , hay lý do này lý do kia. Đi chơi để vui vẽ , nhắm chạy đc bao nhiêu thì chạy, buồn ngủ thfi ngủ, nhắm tới đc thì tới, có ai kêu ráng chi đâu mà nói :)
Xời, nói toàn cái vớ vẩn! Ai chả biết.....thèng cu nhà mình 10 tuổi nói hay hơn!:3dnhiumay: