Hạng B2
8/2/17
107
164
43
Trên cao tốc không bị pha ngược chiều nhưng bị pha sau lưng pha tới cũng kinh khủng không kém mấy anh. Sedan chịu trận nhiều nhất, mấy anh lên xe không biết mình đang bật pha hay cos thì em nghĩ nên đi học lái lại từ đầu đi mấy anh
 
Hạng C
9/4/14
840
969
93
TPHCM
Có lẽ với nhiều người Việt đèn cốt không có trong khái niệm cơ bản bởi khi đi đường nhiều khi toàn gặp xe ngược chiều bật đèn pha.

Nhớ đợt, nghe thằng em chia sẻ nó mới đi độ đèn xenon cho con ex, hỏi việc gì mà phải độ đèn đó thì nó bảo đi ở huyện đứa nào cũng độ kiểu đó, toàn bị rọi vào mặt tức không chịu được thế là đi độ cho bỏ tức. Từ nhỏ tới giờ mới biết độ đèn xenon cho xe máy để ra đường rọi vào nhau chơi và còn để lấy le.

Ra đường gặp đèn pha ngược chiều mù 7/8 phần nhưng gặp tụi xenon này đảm bảo mù 10 phần luôn. Mỗi lần gặp đều phải "biết điều" giảm ga, đi sát lề chứ muốn bật pha cũng đấu không lại. Nhiều bác ít chạy tỉnh thì còn đỡ, chứ ở mấy tỉnh chạy ở các huyện thì gần như 10 xe đi qua thì 7 chiếc rọi mù mắt từ xe máy tới ô tô, đó là đường dân cư luôn chứ không phải đường vắng đâu các bác.

Đường rộng còn đỡ, gặp đường hẹp xác định tấp vào lề luôn vì chẳng biết cái gì đang ở phía trước, tầm nhìn xa không quá 10 mét. Nhiều người bảo chắc họ quên, xin nói luôn là không quên nhé, nhiều khi chạy sẽ được nhá đèn nhắc nhở nhưng sẽ không có chuyện nhá đèn mà được nhường đèn tắt đâu. Đường đúng là của chung, đèn của ta, miễn ta sáng, người khác tối là chuyện của… người khác.

Viết bài này mong các bác gần xa, nam thanh nữ tú có đi vào ban đêm nên chú ý đèn xe. Nếu đường vắng không đèn thì cứ bật nhưng thấy người đi ngược chiều nhớ hạ cốt giùm. Trong đô thị đèn đường chạy dài thì làm gì? để cùng nhau thoải mái, cũng đỡ trường hợp bị mấy anh CSGT gọi vào bất ngờ.

Mà thực sự mong CSGT cả nước ra đường bắt thẳng tay hoặc phạt nguội, làm căng thời gian cho chừa cái thói bật pha vô tội vạ đi, như đợt ra quân đo nồng độ cồn đấy, chứ nói mãi cũng vậy, ý thức vẫn là số 0. Đồng tiền đi liền khúc ruột, mất tiền tự khắc sợ thôi

View attachment 2414887
*Ảnh minh họa
Nhiều thành phần vô văn hoá, đá đèn nhắc vẫn trơ trơ như không
 
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng F
3/10/15
9.858
12.137
113
Đèn pha xenon là sợ nhất, sáng nửa vàng nửa trắng rất nóng. Thôi thì bị xe ngược chiều pha thì cứ nghiêng bớt sang phải cho yên chứ biết sao giờ
 
  • Like
Reactions: nttanmam and PMH82
Hạng B2
7/7/17
395
2.176
128
Nhiều thành phần vô văn hoá, đá đèn nhắc vẫn trơ trơ như không
Hình như những thể loại này không bg quan tâm cảm nhận của người khác.
Chỉ trông chờ vào luật, mà luật thì...
cũng giống như công ước bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường... luật gì mình cũng kí. Kí xong để tự hào hay sao...
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Trên cao tốc không bị pha ngược chiều nhưng bị pha sau lưng pha tới cũng kinh khủng không kém mấy anh. Sedan chịu trận nhiều nhất, mấy anh lên xe không biết mình đang bật pha hay cos thì em nghĩ nên đi học lái lại từ đầu đi mấy anh
Nó pha , e cụp gương hậu...bò từ từ...bỏ ghét...hè hè
 
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng B1
9/6/14
95
44
18
nhiều khi đá đèn nhắc mà nhiều ông không hiểu, cứ trơ trơ ra đó, cả 2b lẫn 4b
có hôm bị ông 2b pha vô mặt, mù luôn, mắt vừa thấy lại thì trước mặt 2 người sang đường, thắng dúi dụi
Đúng rồi đó, đá đèn rồi mà vẫn trơ trơ ức chế lắm.
 
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng D
28/3/12
3.364
57.415
113
51
Mấy ông xe 50 chổ, xe tải đường dài ớn nhất là vừa led bar vừa kèn. Inh ỏi, đèn chớp liên tù tì chói loà ong cả đầu, hoa cả mắt
 
  • Like
Reactions: nttanmam and PMH82
Hạng C
24/1/17
649
207
43
Mấy thằng não tàn...đếch biết thằng nào ngày xưa cấp bằng cho bọn nó...
nhiều khi hoa hết mắt mù tạm thời mấy giây luôn :((
 
Hạng F
28/8/19
6.706
11.404
113
Palm Beach, Florida, US
mắt em bị yếu, bữa em chạy có bác đã pha liên tục 4-5 cái để rẽ trái trong phạm vi khá gần. Em bị mất thị giác phải 10-15s, phải phanh và mở đèn khản cấp. Nguy hiểm lắm các bác
Mắt khỏe cũng chết! Hồi đó nhớ 1 lần chạy từ Jacksonville về Gainesville (North FL), đường 2 chiều, 1 lane 1 chiều, lươn mềm chạy xuyên rừng... Có thằng ngược chiều nó đúng muốn kiếm chuyện, chạy gần tới nó bật pha chiếu 1 phát...mù toàn tập, chắc nó chơi bixenon độ... Hoàn toàn mù 10s là ít, lảo đảo lái, cố gắng kềm xe...Loại đó là dễ ăn đạn lắm, phải ko chở Vợ con mà điên lên là vòng xe lại rồi...nghĩ lại vẫn còn tức.