em rất khoái đi đêm. Khí trời mát mẻ, ít xe cộ. Ban đêm đi quốc lộ 14 thật là phê. Xe đông từng đoàn từng đoàn, đi chả thấy buồn gì cả. Đợt em với ông anh đi cứ như đua rally. Em dẫn đường, ông anh lái, nhiều đoạn phi đến 100-110.
cowardsp nói:ông Cha Sở chổ em là chuyên gia tổ chức cho giáo dân đi ban đêm, bất luận đọan đường nào... QL 1 về Cà Mau, đi Huế, hay đi QL 14 đi Ban Mê Thuộc... em lắc đầu ông này luôn
Rút ngắn thời gian đến Thiên đường?
phantan nói:cowardsp nói:ông Cha Sở chổ em là chuyên gia tổ chức cho giáo dân đi ban đêm, bất luận đọan đường nào... QL 1 về Cà Mau, đi Huế, hay đi QL 14 đi Ban Mê Thuộc... em lắc đầu ông này luôn
@phantan: khoái câu này của bác: Rút ngắn thời gian đến Thiên đường?
Em thì em nghĩ: Ỷ có Chúa độ chăng?![]()
Last edited by a moderator:
Hehe, em đi Châu đốc nè. Vừa qua phà Vàm cống chạy về Long xuyên khoảng 23h00, khúc này đường có con lươn+đèn sáng rực luôn. Bác tài đang chạy ngon lành thì xẹt 1 phát có một chú lù lù nhảy qua con lương xuống đường ngay trước xeA New Level nói:Em chưa thử bao giờ, nhưng theo em nếu đường nào có con lươn và đèn đường chạy ban đêm vẫn an toàn.
Các bác chạy đêm nên rất cẩn thận vì em cũng đã trải qua một lần rồi. Vì đường ban đêm vắng xe, với lại tâm lý ít sợ gặp công an nên không ít các bác tài thường chạy khá nhanh. Cách đây chưa lâu em và ông anh làm chuyến ra Nha trang lúc chập tối, đến khi gần Nha trang lúc đó khoảng 01h đêm, xe lướt đi tốc độ trên dưới 100km/h. Mà đèn đường khu vực này hoàn toàn không có, ngoài xe mình ra không có bóng xe nào cả. Bỗng giật mình vì có người chạy sát ngay mũi xe. Hoá ra ông đó chạy bộ băng ngang sang đường thế nào đến sát mũi xe mới thấy. Rất nhanh ông anh hoàn toàn không sử dụng phanh (thắng), đánh lái sát lề tránh được lướt qua luôn. Nếu là mình hôm đó chắc chắn mình sẽ xử lý bằng cách phanh gấp và đánh lái vào trong lề. Với tốc độ đó chắc là phi thẳng vào nhà dân rồi có phanh kịp thế nào xe cũng làm vài vòng.Hãi quá! Còn ông kia hôm đó ông gặp may vì chạy xéo qua đường nên ông anh còn thời gian xử lý kịp chứ ông băng thẳng ngay qua đường thì chiếc xe 7 chỗ tốc độ 100km giờ tông vào thì em chẳng dám tưởng tượng nữa..
Tamagochi nói:Em cũng thấy chạy đêm phê hơn, với điều kiện là .. có LL ngồi kế bên cho đỡ buồn ngủ![]()
Nếu có LL ngồi bên cạnh thì rất nguy hiểm, hehe. Lúc này kiếm cái ks vào ngủ với LL là hợp lý nhất.