Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Đời là thế đó bác ạ, nhiều lúc em cũng phải cố nhịn.bondtit nói:Bực quá các bác ạ. Bây giờ ra đường toàn gặp mấy cái thằng trời ơi ở đâu.
Hôm trước thì tắc đường, mấy chú 2B đi ngược chiều cứ chèn qua trước mũi xe làm em thắng liên tục, đến lúc thắng không kịp thì nó trừng mắt đập cửa đòi cà khịa mà xe nó có sao đâu. Em phải nhịn vì đường thì đông, vợ cả với F1 thì ngồi trong, xông ra thì rách việc.
Sáng nay thì đang quẹo phải, em đã phải rà thắng để nhường cho 2B đi cố (lấn vào lane 4B) đã đành, cái thằng đi bộ qua đường đi sát vào, cũng chẳng động chạm gì nó mà nó dấn lên thụi 1 cái "rầm" vào vợ 2, đang ở giữa ngã tư mà cũng lại vì bà cả và F1 ngồi trong chẳng nhẽ em xuống cho nó 1 táng. Đến lúc xuống kiểm tra được thì hông vợ 2 bị móp 1 cái mà thằng chó đó biến mất rồi.
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Làm sao mà nhẫn nhịn được trong cái thời buổi loạn lạc này chứ![]()
em đoán là bác không nhường đường cho người đi bộ nên mới bị thếbondtit nói:.. cái thằng đi bộ qua đường đi sát vào, cũng chẳng động chạm gì nó mà nó dấn lên thụi 1 cái "rầm" vào vợ 2, đang ở giữa ngã tư ...
Nếu người đi bộ không đi trên vạch dành riêng và không đi theo tín hiệu đèn thì mình xử lý sao bác?qha_vn nói:em đoán là bác không nhường đường cho người đi bộ nên mới bị thếbondtit nói:.. cái thằng đi bộ qua đường đi sát vào, cũng chẳng động chạm gì nó mà nó dấn lên thụi 1 cái "rầm" vào vợ 2, đang ở giữa ngã tư ...
chắc nhảy xuống đụcSUV7Seats nói:Nếu người đi bộ không đi trên vạch dành riêng và không đi theo tín hiệu đèn thì mình xử lý sao bác?qha_vn nói:em đoán là bác không nhường đường cho người đi bộ nên mới bị thếbondtit nói:.. cái thằng đi bộ qua đường đi sát vào, cũng chẳng động chạm gì nó mà nó dấn lên thụi 1 cái "rầm" vào vợ 2, đang ở giữa ngã tư ...