Hạng B1
3/8/11
55
1
8
Chúng ta cần cố gắng nhịn nhục, mà nhục quá thì chúng ta đục luôn.... hihi:D:D
 
Hạng B2
10/7/12
367
0
16
49
Sắm bộ ve đục của thợ mộc và búa để sẵn trong xe đi bác, gặp mấy chú chướng mắt là nhảy xuống ... đục luôn.:D
 
Hạng D
16/12/09
1.251
12.448
113
cứ lên OS xả stress đi bác, nhịn cho lành, em đã nhiều lần bị nên giờ chai rồi
 
5/7/12
1.083
6
38
em để ý rồi, hỡ ra đường mà 4b có hục hặc với 2b thì y như rằng bị mấy 2b khác nhìn với con mắt tội đồ mặc dù lỗi là do 2b tấp đầu!
 
Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
54
hơEm cũng bị 1 bác 2B (xe đạp) vượt bên trái, nhưng vượt không lọt do đường hẹp và hướng đối diện là honda đang tới. Thấy bác xe đạp ấy chở con nhỏ phía sau nên em chủ động dừng xe cho bác ấy đủ không gian vượt lên đầu xe mình. Ai dè vừa lọt qua hắn đấm vào capo một cái rầm, kèm theo 1 câu chửi mà em không nghe được.

Không nhịn thì biết làm gì hơn...
 
Hạng B2
10/8/11
306
13
18
Thui bác ơi cứ nhịn cho rồi, e giờ ra đường cũng chăng thèm chửi hay nổi nỏng vì kết quả sau cùng mình chẳng được gì.