Bên rừng bên vực, chả có mịa gì chơi, đường hẹp và xấu. Nhưng hạp với em vì nhiều khúc cua tay áo. Và đi xuyên rừng sâu là khoái cảm của em. Tóm lại, rất buồn với những người ham vui.
Mùa này đi vùng đó chỉ sợ mưa và lở đất thôi (thông thường sẽ có cảnh báo), còn đường thì hầu hết là quanh co, lên đèo xuống dốc, có vài đoạn hẹp, còn chất lượng thì có xấu thì cũng cỡ N2 là cùng.
Mình cũng đang plan chuyến này, thấy mọi người khuyên nên đi vào tháng 10 sẽ đẹp hơn, nhưng tình hình dịch bệnh chưa biết sao. Không nên đi lúc này, dịch đang diễn biến phức tạp.
P/s: ngày 1 cho tuyến từ HG - Quản Bạ - Lũng Cú - ĐV, ngày 2 từ ĐV - MPL - Mèo Vạc - Mậu Duệ rồi đi tiếp về lại HG