Em thì nhà cũng ở Q7 hay đi công tác BL nên có vài điều tư vấn bác:Chào các bác,
Sáng thứ Bảy này, em lần đầu xuất phát đi Cha Diệp. Em dự xuất phát lúc 5h30 sáng ở Q7. Dự kiến em đi như sau để nhờ các bác có kinh nghiệm tư vấn thêm cho em:
- 5.30am khởi hành, ghé ăn sáng ở Mekong Restop.
- Ghé Sóc Trăng ăn trưa: nhờ các bác giới thiệu giúp quán ăn trên trục đường chính đi Bạc Liêu để ăn xong là em đi thẳng ra Cha Diệp.
- 2pm lễ cha xong, 5pm dự Thánh lễ. Sau đó ăn tối, và kiếm chổ qua đêm ở Bạc Liêu. Nhờ mấy bác giới thiệu quán ăn và hotel ở Bạc Liêu nào khá khá chút. Em nghe nói có ks Công Đoàn gì đó nhưng nhà em hơi dị ứng hotel của NN
- Sáng CN nhờ mấy bác tư vấn quán để ăn, xong em đi thăm quan ks Công tử BL.
- Dự kiến 10h sáng về Cần Thơ ăn trưa, nhờ mấy bác tư vấn giúp quán ăn ở CT luôn.
Do đó giờ em chỉ đi đường miền Đông, đây là lần đầu em đi miền Tây nên chẳng biết gì. Nên em nhờ mấy bác tư vấn giúp nơi ăn chốn ở. Em cám ơn mấy bác nhiều![]()
- Bác đi 5h30 là ok, bác đã biết Mekong ăn sáng thì cũng ổn luôn. Em thì đi với bác tài nên hay ghé cơm tấm Thuận Kiều ăn cho nhanh (70k/nguoi) dù ko ngon lắm
- Ăn trưa thì e chưa ăn ở ST, em hay ăn ở CT hoặc BLieu, nếu bác muốn ăn cơm gia đình thì ghé quán cơm ở 63 đường Lý Thường Kiệt, tp BLieu luôn, có chỗ đậu xe. Cơm ăn ngon (nhưng bác nhớ dặn nó nấu mỗi thứ 1 dĩa, chứ thấy 4-5ng là quất 2 dĩa, ăn muốn ra luôn. có món cá đối chiên xù, gà ta sả ở, canh cá dứa, gỏi bồn bồn,... nói chung là hợp khẩu vị dân SG
- Tối thì bác ở KS Thành Đạt - đường Trần Phú, có bãi đỗ xe, sạch sẽ, giá cả hợp lý (300-500). em nghĩ ngủ 1 đêm là ok, đt đặt fong 0781 3540 999. Bác thích sang chảnh thì ra resort Hồồ Nam, giá hơi đắt, ăn uống thì e chưa ăn nên ko biết vì e toàn nhậu, haha. Từ Ks chạy xuống cha Diệp khoảng 30phut nhé, hôm trc e đi công tác nên có tranh thủ đi xuống đó 1 lần, nhanh lắm. buổi tối đèn nhà thờ rất đẹp, hihi. Còn muốn trải nghiệệm cảm giác công tử thì ở ks công tử luôn, 850k/đêm thì phải (e nge nói vậy chứ ko dám ngủ sợ tối gặp công tử)
- Bác thishc nhậu thì ra Lốc Cốc Bia, rất mát mẻ, giá cả cũng ổn, còn nếu thích ăn chim thì trong hẻm nhỏ đường Trần Huỳnh có nhưng xập xệ chắc ko hợp, nếu thích inbox e chỉ cụ thể nhưng quán xập xệ lắm nhé sợ đi gia đình ko hợp
- Cần Thơ thì em hay ghé ăn gà đá, quán Cậu Năm Hai (gần đại học y cần thơ). Gần đại học có trụ sở cục thuế, gặp nó thì rẽ vô rồi hỏi xe ôm dễ hơn, mà gà hơi dai đó nha, nhưng ăn ngon, gà nấu sả hoặc nấu chanh ớt, gà nướng um (2 món tủ), haha, giá rất rẻ 150k/1kg gà, tính thêm tiền công, quán mát mẻ có chòi lá nhưng ko đẹp. Còn nếu bác thích thì ghé ăn lẩu mắm gì đó e quên tên rồi (có mấy chục thứ rau).
Lưu ý: trên đường từ Tp Blieu - cha Diệp có 1 quán bán bún (tên Mỹ Duyên) to lắm, ăn cũng khá ngon, haha (nếu bác muốn ăn nhẹ). Có món bún xương súp (ăn no luôn).
Đường đi thì đang sửa đôi chỗ nên cũng hơi chậm, nhưng e đi hết khoảng 5h30 phút (đã tính luôn nghỉ ăn sáng va cf dọc đường)