Hạng D
5/6/13
1.118
1.199
113
hôm bữa mấy thằng em kiểm lâm nó dắt vô rừng Uminh nhậu muỗi chít sưng đít :), Cà Mao ăn uống giá bằng SG.
sưng đít nhằm gì bác, tưởng sưng cái kia, kaka
 
  • Like
Reactions: khadavid
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
Chiều nay em đã đi lễ Cha xong, thấy bình an trong lòng.
Trưa và tối em ăn ở 63 Lý Thường Kiệt. Ngon quá, cám ơn mấy bác đã giới thiệu :)
 
Hạng D
5/6/13
1.118
1.199
113
Chiều nay em đã đi lễ Cha xong, thấy bình an trong lòng.
Trưa và tối em ăn ở 63 Lý Thường Kiệt. Ngon quá, cám ơn mấy bác đã giới thiệu :)
Có mua quà cho a e ko, hahaa
ngủ ở đâu bác, ok ko, e hỏi vì tuần sau e lại đi, muốn đổi hương vị :)
 
  • Like
Reactions: vkc
Hạng B2
23/8/11
171
91
28
Chiều nay em đã đi lễ Cha xong, thấy bình an trong lòng.
Trưa và tối em ăn ở 63 Lý Thường Kiệt. Ngon quá, cám ơn mấy bác đã giới thiệu :)[/QUO

Bác về cập nhật tình hình tuyến đường , nơi ăn nghỉ nha Bác ,vì cung đường này ít có thớt nói đến .
Mình sắp có 1 chuyến đi Cha Diệp đây ,. Thanks Bác trước
 
  • Like
Reactions: vkc
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
Có mua quà cho a e ko, hahaa
ngủ ở đâu bác, ok ko, e hỏi vì tuần sau e lại đi, muốn đổi hương vị :)
Em có mua bánh pía Sóc Trăng (Tân Hưng) :)
Em ở ks Trần Vinh ở Bạc Liêu, phòng tiêu chuẩn, booked qua Agoda giá 480k/đêm. Ks mới, sạch, bãi đậu xe gần đó, bao ăn sáng chỉ có bánh mì opla xíu mại, nước có nước cam pha và cafe, trà. Ngay chợ đêm BL và cách công tử BL 500m. Gần quán 63 Lý Thường Kiệt luôn :)
 
  • Like
Reactions: caac
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
@trongn41: đường đi tốt nha bác, chú ý biển báo tốc độ nhưng biển báo rõ ràng nên dễ đi. Nghe nói csgt ở Cần Thơ và Sóc Trăng khó lắm, bắt đúng tội và khỏi năn nỹ. Cũng may em đi cẩn thận nên đi về an toàn :)
Em đi lịch trình như sau:

SG xuống Trung Lương em ghé Mekong Restop ăn sáng, chổ này hơi mắc nhưng được cái sạch sẽ, bãi đậu xe rộng và có cảnh quan đẹp. Ngoài ra em thấy xuống cao tốc xong trên đường đi có hủ tiếu Mỹ Tho, cơm tấm Kiều Giang, bác có thể thử. Chắc không tồi.
Ăn sáng xong em lái thẳng xuống Bạc Liêu ăn trưa, dọc đường đi không thấy trạm dừng nào ok, kiếm quán cafe thì toàn cafe võng nên qua Sóc Trăng em ghé đại quán võng bên đường làm chai coke 10k uống để hút thuốc và tháo nước :)
Đến Bạc Liêu, bác ghé quán 63 Lý Thường Kiệt ăn trưa. Quán có chổ đậu xe, có phòng lạnh nhưng em lên lầu 2 ở sân thượng rất thoáng mát. Ở đây có tôm rim ăn rất ngon, tôm ở đây vỏ rất mỏng. Cá rô kho tộ, gà hấp tiêu... Giá cả rất phải chăng và quán nấu nêm nếm rất vừa miệng. À, canh thì em dùng canh khổ qua cá thát lác cũng ngon. Bởi thế chiều tối sau khi đi Lễ Cha về thì nhà em ghé lại dùng cơm tối.
Khách sạn thì em book trước ở Agoda, ks cũng ở Bạc Liêu và gần quán cơm luôn. Hotel Trần Vinh, giá phòng tiêu chuẩn book qua agoda là 480k/đêm. Hotel mới, sạch, có bao ăn sáng nhưng chỉ có bánh mì opla síu mại. Nước có cafe và cam pha sẵn. Gần đó có chợ ẩm thực đêm ngay trước ks. Cách chổ tham quan nhà công tử Bạc Liêu 500m.
Em đi từ SG từ Q7 lúc 5.10am, đi như kể trên thì đến BL lúc 11.50am, ăn xong về ks là 1pm, nhận phòng và nghỉ trưa đến 2h45pm thì đi lấy xe đi Cha Diệp. Đi đến Tắc Sậy mất gần 1h. Khấn và thăm nơi chôn cất Cha xong thì dự Thánh Lễ. Xong thì gần 5h30pm là xong để về BL lại ăn tối và nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, ăn sáng và ghé ngang công tử BL nhưng thấy ghê quá vì người ta cơi nới, dựng hàng quán trong khuôn viên nên em đi luôn về Cần Thơ ăn trưa. Ở Cần Thơ em ghé quán mì Hồng Phát ở Đề Thám, ăn hủ tiếu rất ngon. 35k tô, ăn không hối hận :)
Xong thì về SG, nếu muốn mua quà miền Tây thì ghé Sóc Trăng mua bánh pía, bánh pía thì em hỏi thì lò Tân Hưng là ngon nhất. Từ Cần Thơ về thì ghé trạm dừng Phương Trang, thuận chiều đi về và là nơi dừng chân hợp lý về khoảng cách. Thực ra em chưa ghé đây mà chỉ đi ngang và về gần tới cao tốc mới ghé trạm dừng Minh Tâm. Nhưng lần sau có đi thì em sẽ ghé trạm Phương Trang vì khoảng cách hợp lý.
 
Hạng B2
23/8/11
171
91
28
@trongn41: đường đi tốt nha bác, chú ý biển báo tốc độ nhưng biển báo rõ ràng nên dễ đi. Nghe nói csgt ở Cần Thơ và Sóc Trăng khó lắm, bắt đúng tội và khỏi năn nỹ. Cũng may em đi cẩn thận nên đi về an toàn :)
Em đi lịch trình như sau:

SG xuống Trung Lương em ghé Mekong Restop ăn sáng, chổ này hơi mắc nhưng được cái sạch sẽ, bãi đậu xe rộng và có cảnh quan đẹp. Ngoài ra em thấy xuống cao tốc xong trên đường đi có hủ tiếu Mỹ Tho, cơm tấm Kiều Giang, bác có thể thử. Chắc không tồi.
Ăn sáng xong em lái thẳng xuống Bạc Liêu ăn trưa, dọc đường đi không thấy trạm dừng nào ok, kiếm quán cafe thì toàn cafe võng nên qua Sóc Trăng em ghé đại quán võng bên đường làm chai coke 10k uống để hút thuốc và tháo nước :)
Đến Bạc Liêu, bác ghé quán 63 Lý Thường Kiệt ăn trưa. Quán có chổ đậu xe, có phòng lạnh nhưng em lên lầu 2 ở sân thượng rất thoáng mát. Ở đây có tôm rim ăn rất ngon, tôm ở đây vỏ rất mỏng. Cá rô kho tộ, gà hấp tiêu... Giá cả rất phải chăng và quán nấu nêm nếm rất vừa miệng. À, canh thì em dùng canh khổ qua cá thát lác cũng ngon. Bởi thế chiều tối sau khi đi Lễ Cha về thì nhà em ghé lại dùng cơm tối.
Khách sạn thì em book trước ở Agoda, ks cũng ở Bạc Liêu và gần quán cơm luôn. Hotel Trần Vinh, giá phòng tiêu chuẩn book qua agoda là 480k/đêm. Hotel mới, sạch, có bao ăn sáng nhưng chỉ có bánh mì opla síu mại. Nước có cafe và cam pha sẵn. Gần đó có chợ ẩm thực đêm ngay trước ks. Cách chổ tham quan nhà công tử Bạc Liêu 500m.
Em đi từ SG từ Q7 lúc 5.10am, đi như kể trên thì đến BL lúc 11.50am, ăn xong về ks là 1pm, nhận phòng và nghỉ trưa đến 2h45pm thì đi lấy xe đi Cha Diệp. Đi đến Tắc Sậy mất gần 1h. Khấn và thăm nơi chôn cất Cha xong thì dự Thánh Lễ. Xong thì gần 5h30pm là xong để về BL lại ăn tối và nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, ăn sáng và ghé ngang công tử BL nhưng thấy ghê quá vì người ta cơi nới, dựng hàng quán trong khuôn viên nên em đi luôn về Cần Thơ ăn trưa. Ở Cần Thơ em ghé quán mì Hồng Phát ở Đề Thám, ăn hủ tiếu rất ngon. 35k tô, ăn không hối hận :)
Xong thì về SG, nếu muốn mua quà miền Tây thì ghé Sóc Trăng mua bánh pía, bánh pía thì em hỏi thì lò Tân Hưng là ngon nhất. Từ Cần Thơ về thì ghé trạm dừng Phương Trang, thuận chiều đi về và là nơi dừng chân hợp lý về khoảng cách. Thực ra em chưa ghé đây mà chỉ đi ngang và về gần tới cao tốc mới ghé trạm dừng Minh Tâm. Nhưng lần sau có đi thì em sẽ ghé trạm Phương Trang vì khoảng cách hợp lý.

Cám ơn Bác chủ có bài cập nhật thật hoành tráng , tuần sau mình xuất phát theo lộ trình của Bác ,
Chúc Bác khỏe ,..
 
  • Like
Reactions: vkc
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
Cám ơn Bác chủ có bài cập nhật thật hoành tráng , tuần sau mình xuất phát theo lộ trình của Bác ,
Chúc Bác khỏe ,..

Chúc bác và gia đình có chuyến đi vui và bình an.
 
1/10/16
768
10.997
93
Chiều nay em đã đi lễ Cha xong, thấy bình an trong lòng.
Trưa và tối em ăn ở 63 Lý Thường Kiệt. Ngon quá, cám ơn mấy bác đã giới thiệu :)
Ui. Em chạy qua 63LTK là quán lề đường cơm gà xối mỡ bác ơi. Cả nhà đói run nên em chạy ngược ra khu Coop ăn luôn. Em ở ks Trần Vinh cũng khá ok
 
vkc confirmed
Hạng D
24/9/12
1.845
1.935
113
Ui. Em chạy qua 63LTK là quán lề đường cơm gà xối mỡ bác ơi. Cả nhà đói run nên em chạy ngược ra khu Coop ăn luôn. Em ở ks Trần Vinh cũng khá ok

Hôm T7 ngày 25/2 em cũng đi Cha, ngày CN hôm qua về lại...kỳ này em ở Mường Thanh, Cà Mau...Kẹt xe kinh dị... Từ Cà Mau đi từ 9am, ghé Sóc Trăng ăn bún nước lèo chừng 40'...kẹt xe tổng cộng chừng 2h...Làm từ Cà Mau về Sg mất 10h :(

Quán 63 Lý Thường Kiệt là quán ăn gia đình bác nhé, không phải cơm gà xối mở gì đâu...Hôm T7 em vừa ghé ăn, đông quá nên không ngon như mọi lần (không đủ lửa cho các món cá kho tô, tôm rim...)