Ồ, vậy lúc e về ngày T7 là sáng suốt. Cũng qua 2 phà này nhưng đến là xuống phà liền. Lúc về e còn gặp đoàn caravan Vía Bà gồm 20 chiếc phóng như bay với đèn khẩn cấp luôn mở.Hôm nay em đi vía Bà Châu Đốc lúc đi Vàm Cống bị kẹt 30 phút, lúc về em đi Châu Giang + Tân Châu. Châu Giang thì OK, đến Tân Châu thì trời ơi kẹt còn khủng khiếp hơn Vàm Cống. Hiện tại em còn cách phà hơn 500m, sau em còn dài dằng dặc. Nếu bác nào đang có ý định về tuyến này thì xem lại nhé
Em sắp đi gia lai, dự định ăn trưa và cafe tại gia nghĩa, bác tu vấn địa điểm ăn uống dùm em, tks bác, số phone của bác thiếu thì phảiem cảm ơn các bác đã chỉ giáo nhà em đã đi đến noi về đến chốn thành công tốt đẹp cụ nào có dịp lên gia nghĩa đăk nông chơi hoặc mua đất làm trang trai thì ới nhsf cháu một câu nhé số cầm chân nhà cháu 0979 không không không không 7
2019 mới xong ah.Hôm nọ em cũng đi đường này, Phà An hòa đi vào TP nên ít xe tải, nhưng nếu các phà khác kẹt thì phà này cũng đông lắm. Lúc nào thì cầu Vàm Cống xong nhỉ?