Thanh buon tu ton, da co Phuong Trang ho bao thay theQL20 địa phận Đồng Nai là nơi tôi luyện tính kiên nhẫn, khả năng kiềm chế cảm xúc bực dọc, bốc đồng của AE chúng ta....những người cầm vô lăng nhưng không ỉ lại vào....lợi thế nhờ tác động của abcd......không biết sao, nhưng gần đây..quan sát thấy các tài xế của Thành Bưởi cũng chạy từ tốn một cách kỳ lạ...giống AEOS...hehe...
Co thang say xin nao noi la Minh say xin!Nghe nói Bác ấy trước đây cũng là csgt mà....
Nop thi co, nhung 35tr/ day chac ko day 35 / month nghe hop ly, 35 tr Ngay chac tren Quoc hoi ko I lam dau, xin ve lam csgt da honnghe thèng cháu nó lói trên đó ra đứng đường nộp chỉ tiêu 35 chai/ngày hông bít có đúng hong
Vậy là phải lưu ý ace cái vạch liền lúc ra vào trạm thu phí. Nhục thiệt, ở nhiều chổ cần phải kiểm tra thì không lại chui vô cái só này.
Hình như trước trạm nó vẽ vạch rời.Vậy là phải lưu ý ace cái vạch liền lúc ra vào trạm thu phí. Nhục thiệt, ở nhiều chổ cần phải kiểm tra thì không lại chui vô cái só này.
trước khi vào và sau khi ra khỏi các cabin bán vé có một đoạn dài khoản 20 - 25 mét là vạch liền
Hình như trước trạm nó vẽ vạch rời.
Chánh xác, lúc đó từ SG lên ĐL đạp đúng 3 cái cao tốc là tới: SG-DG, DG-LK,LK. Dự tính SG-ĐL tầm 3-3.5 tiếng là quá đẹp cho 1 cuộc tình. Chỉ cần đi đúng tốc độ quy định là ổn. ĐL sẽ đón đc nhiều khách hơn....
Lưu lượng xe lên Đà Lạt nhiều cũng không kém gì SG đi VT là mấy, xe khách nhiều, xe tải chở rau củ quả cũng lớn (gần như là cung cấp cho cả miền Nam) nên đường cao tốc là thiết thực. QL20 cho dân cư đông bò thoải mái, đỡ mích lòng du khách, "ốc bưu vàng" bớt hôi của, vòi vĩnh xe doanh nghiệp!
Đi chơi Đà Lạt ngày lễ không nhẫn cũng không được, vì xe quá đông muốn nhanh cũng không được.
Từ ngày mua xe đến giờ do chạy xe nhỏ cùi bắp nên không bao giờ phạm lỗi chạy quá tốc độ cũng như vượt sai bao giờ. Mà e đi Đà Lạt 3 lần trong năm rồi. Có bị phạt bao giờ đâu. Toàn bị hốt ở nội thành Sài Gòn không à. He he.
Từ ngày mua xe đến giờ do chạy xe nhỏ cùi bắp nên không bao giờ phạm lỗi chạy quá tốc độ cũng như vượt sai bao giờ. Mà e đi Đà Lạt 3 lần trong năm rồi. Có bị phạt bao giờ đâu. Toàn bị hốt ở nội thành Sài Gòn không à. He he.