hôm nay bọn nó bò vào trạm thu phí Dầu Giây ..... bắt tại chổ mấy anh vừa mua vé xong, nếu lúc chạy vào hay lúc chạy ra khỏi trạm cán vạch liền .
tại các bác chạy chưa quen đường thôi... và chỉ có địa phận định quán bắn một chỗ bắt cách chỗ bắn xa như vậy các bác chạy cứ thấy biển báo thị trấn thì chạy 50 hết thị trấn thì cứ đấm 100km/h cho em.. ko vượt nơi cấm khi đi tới địa phân lâm đồng thì dễ rồi đến lâm đồng chú ý vừa chạy vừa hỏi đường la ok .. nhưng muốn hỏi cũng phải hết tỉnh đồng nai mới hỏi nhé,,, hi
Mấy Bác nói sao, mình chạy xe dịch vụ thấy mấy xe 4 chổ ngay vạch đứt, ngoài đô thị mà mấy anh ấy cứ bò theo sau mấy xe bò. Mình cứ vượt qua ầm ầm, có lẽ các anh sợ danh tiếng xxx đoạn đường này từ lâu nên tè.
Hết cách rồi.....hehe...bây giờ phải nổ lực nhằm đảm bảo an toàn giao thông ngay cả tại khu vực ra, vào trạm thu phí .....hôm nay bọn nó bò vào trạm thu phí Dầu Giây ..... bắt tại chổ mấy anh vừa mua vé xong, nếu lúc chạy vào hay lúc chạy ra khỏi trạm cán vạch liền .
Các bác có tin luật nhân quả ko , em thì tin đó từng chứng kiến 10 năm trước gần nhà em có anh XXX lúc mới vào nghành nhà thì bình thường đi làm đc vài năm mua thêm nhà xe hơi rồi lấy vợ sinh con ra ko có lỗ đít phải vào bệnh viện để khoét lỗ đít hay sao đó về sau ảnh xin ra khỏi nghành . Em chưa hình dung khi đi làm về cầm đồng tiền con cái hỏi sao ba ơi có nhiều tiền vậy rồi sẽ trả lời như nào
Nhiều người thiếu tự tin chỉ vì không thật sự nắm rỏ thế nào là vượt đúng luật....tâm lý ai cũng vậy, một khi không biết chắc mình có vi phạm luật GTĐB hay không, nên thôi thì...để xem....nhiều khi đến lúc thấy xe khác đi, tưởng là đi được nên ráng bám theo, thế là dính....nó chỉ cần cho một xe du lịch làm mồi chạy ào ào, chổ không được phép vượt, nó cứ vượt, thế nào nó cũng kéo theo (bẫy) được vài chiếc chạy nối đuôi theo sau..Mấy Bác nói sao, mình chạy xe dịch vụ thấy mấy xe 4 chổ ngay vạch đứt, ngoài đô thị mà mấy anh ấy cứ bò theo sau mấy xe bò. Mình cứ vượt qua ầm ầm, có lẽ các anh sợ danh tiếng xxx đoạn đường này từ lâu nên tè.
anh đưa lên "sờ-tây-tớt" của Phây-bút đi .....
cha con dòng họ nhà bọn XXX (từ cựu đến nguyên đến đương kim ....., từ tể đến tổng đến xxx loại cóc nhái ....) sẽ nhảy và vạch quần chìa lỗ ..ít cho anh xem .....
(
cha con dòng họ nhà bọn XXX (từ cựu đến nguyên đến đương kim ....., từ tể đến tổng đến xxx loại cóc nhái ....) sẽ nhảy và vạch quần chìa lỗ ..ít cho anh xem .....
(
Các bác có tin luật nhân quả ko , em thì tin đó từng chứng kiến 10 năm trước gần nhà em có anh XXX lúc mới vào nghành nhà thì bình thường đi làm đc vài năm mua thêm nhà xe hơi rồi lấy vợ sinh con ra ko có lỗ đít phải vào bệnh viện để khoét lỗ đít hay sao đó về sau ảnh xin ra khỏi nghành . Em chưa hình dung khi đi làm về cầm đồng tiền con cái hỏi sao ba ơi có nhiều tiền vậy rồi sẽ trả lời như nào