Bác đi Phan Thiết bằng đường ven biển rồi QL28 mới lên Đà Lạt à ? Bác chịu khó ghế, thực tế chỉ bò 2-3 chục cây thui, chịu khó chút, đi chi xa quá.Dạo này co dịp đi Dalat là mình di nhánh Phan Thiet roi QL28B lên Dalat. Cảnh vừa đẹp vừa thơ mộng, vang xe, chạy rất thư thả và nhẹ nhang, thoi gian cũng tầm 6-7tieng mà thôi.
Còn bọn chó ĐN thi xin các bác tránh đi cho lành.
Để sang tháng 12 anh em mềnh Đi ĐL sẽ cố gắng kiếm cái đám này, nói chuyện phải quấy. Tập trung chuyên môn, ko nên hại người, hại mình như vậy!Các cụ cứ cố gắng chụp lại bs xe để tổng hợp, phải tìm cách chiến đấu với giặc nội thôi.
Hy vọng sẽ kiếm được các chú.
Rồi post hình ảnh cho anh em xem trực tiếp luôn nhá!!!
Để anh em khóc lóc quá, Mềnh cũng Ngứa mắt rầu!!!
Cuối tháng này em làm 1 chuyến Đà Lạt, tranh thủ chụp luôn cho mấy bác.
Bác đi Phan Thiết bằng đường ven biển rồi QL28 mới lên Đà Lạt à ? Bác chịu khó ghế, thực tế chỉ bò 2-3 chục cây thui, chịu khó chút, đi chi xa quá.
- Saigon - Phan Thiet đi bang cao tốc LTDG qua QL1A : 3tieng.
- Phan Thiet - DaLat qua QL28B chỉ tầm 140km: mất khoảng 3tieng nữa.
Nếu chạy tà tà thi SG-PT-DLat tầm 6-7tieng thôi bác. Mà đỡ phải nhức đầu về bọn chó DN và cánh xe tải xe khách PT, TBuoi.
Theo ý kiến cua em thì lộ trình này thư giản đúng nghia đi du lịch chư ko căng thẳng lo âu nhu đi QL20.
Khi cần có thể ghé PT ăn uống nghỉ ngơi (nhiều quán ngon, đồ ngon, ko lo bi chém) trước khi làm 1 lèo lên DL thơ mộng.
Chứ thiet tình từ SG di DL qua QL20 các quán xá an uống tệ quá.
Chỉnh sửa cuối:
Đi rồi, đường rất dễ chạy, biển báo vạch kẻ đường rõ ràng, anh có bằng chứng xe tải đó là của xxx gài ko, hay suy đoán tào laoĐừng chém gió như thần vậy bác à, đọc kỹ đi rồi hẵng còm. Ở đây đang bàn đến việc: xx ĐN bẫy bằng cách: cho xe tải chạy chậm dụ các bác vượt và bắt lỗi: vượt nơi cấm vượt, cụ thể là đầu dốc mặc dù có vạch đứt ( vì giờ ít ai vượt khi có vạch liền, trừ đám mua bằng). Không biết bác từng đi qua đoạn này chưa vậy? Luật GT thì không phải tài nào cũng thuộc hết đâu.
Rồi sắp tới bác Xanh sẽ làm mồi cho chimĐể sang tháng 12 anh em mềnh Đi ĐL sẽ cố gắng kiếm cái đám này, nói chuyện phải quấy. Tập trung chuyên môn, ko nên hại người, hại mình như vậy!
Hy vọng sẽ kiếm được các chú.
Rồi post hình ảnh cho anh em xem trực tiếp luôn nhá!!!
Để anh em khóc lóc quá, Mềnh cũng Ngứa mắt rầu!!!
Chánh xác, lúc đó từ SG lên ĐL đạp đúng 3 cái cao tốc là tới: SG-DG, DG-LK,LK. Dự tính SG-ĐL tầm 3-3.5 tiếng là quá đẹp cho 1 cuộc tình. Chỉ cần đi đúng tốc độ quy định là ổn. ĐL sẽ đón đc nhiều khách hơn....Làm cái cao tốc lên tới Đà Lạt nữa là móm hết!![]()
Bác đi PT bằng QL1A thì em nói thiệt cũng phải bò đoạn Long Khánh - Xuân Lộc vì bảng cắm vượt nhiều như quân nguyên, xe cont, tải nặng, xe bắc nam còn chạy láo hơn Bưởi & Trang, còn quán ăn trên QL20 mà bác chê tệ, chém thì chắc bác không tham khảo, hoặc lâu quá không đi QL20.- Saigon - Phan Thiet đi bang cao tốc LTDG qua QL1A : 3tieng.
- Phan Thiet - DaLat qua QL28B chỉ tầm 140km: mất khoảng 3tieng nữa.
QL20 đường rất đẹp, biển rõ, em đi từ đầu năm đến giờ 6 lần, 5 lần em cầm tài, (chỉ có 1 lần đi theo tour) vậy mà em không bị thổi vào, chỉ có lần đi tour thì tài bị thổi ngay đoạn La Ngà.
Chỉ cần lưu ý:
- Khu dân cư thì kg có chim mồi vì, xe tải max của nó có 40km/h thôi. các bác cũng có thể xin vượt nếu xe vắng, và nhớ kiểm soát tốc độ dưới 50km/h.
- Dốc thường để bảng bắt đầu KDC nên nhớ giảm tốc, vì nhiều khi xxx hay bắn ở đó.
- Dốc thường là vạch liền do đó các bác vượt thì bị bắn ráng chịu.
Em vẫn khoái đi QL20 hơn, he he, sắp tới cuối tháng em làm thêm chuyến thứ 7, gần tết là chuyến kết cuối năm.