Đi Thái mà không vô khu Siam Paragon là một sai lầm lớn. Đây là thiên đường mua sắm đồ sale, có đủ nhãn hiệu nổi tiếng để lựa chọn. Nhất là Nước hoa, giá mềm, không sợ bị giả. Trong khu đó bác nên thu xếp vào xem phim 3D theo công nghệ Imax, ấn tượng gấp ngàn lần xem ở Galaxy, xem Avatar thật như đang ở chung nhân vật trong phim. Tối đi chợ đêm ở khu Silom, rất vui, nhiều đồ lặt vặt vui vui mua về làm quà được. Đi Bangkok thì tự đi mới sướng được, ăn uống cứ vào các khu siêu thị mà ăn, ngon bổ rẻ hơn VN. Nếu Bác thích tắm biển và ra đảo lặn thì đặt vé đi Kribi, một tỉnh lẻ gần Phuket nhưng yên tĩnh, nhiều cảnh đẹp, ăn uống rẻ bèo, ít người châu á đến chơi nên rất thích.