người ta là "Mợ" bác ơicr140n nói:taxi không sợ bác cướp nó thì thôi chứ bác sợ gì!!
Àh chào mợ Răng Nhọn nhé!
Đường đi đẹp lắm mợ à. Có nhiều dự án đang triển khai, tương lai chắc có nhiều chỗ nghỉ dưỡng lắm. Buổi sáng mùng 4 tết em từng đạp 120 km/h (đoạn gần Sân Bay) đấy vậy mà có mấy bác taxi cũng vượt ào ào chứ.
Chúc mợ đi chơi vui vẻ.
Đường đi đẹp lắm mợ à. Có nhiều dự án đang triển khai, tương lai chắc có nhiều chỗ nghỉ dưỡng lắm. Buổi sáng mùng 4 tết em từng đạp 120 km/h (đoạn gần Sân Bay) đấy vậy mà có mấy bác taxi cũng vượt ào ào chứ.
Chúc mợ đi chơi vui vẻ.
Bác chụp cảnh quê em mà chụp xấu là emrangnhon nói:Nghe bác tả đường đèo ven biển, em đang phân vân có nên vác cái Anpha cùi bắp đi săn không nữa. Ngắt nỗi vác nó theo thì lại không bơi lặn gì được, hơi bất tiện. Thôi dùng đỡ máy tự động vậy. Hy vọng có được vài tấm hình đẹp để bác xem đỡ nhớ quê.
Hiện nay đường dọc biển từ SB CR về Nha Trang đã hoàn tất các con đường nhánh chẻ ra biển, bác nào thích tắm tiên có thể tự do xuống tắm rồi . Biển đẹp, cát trắng, vắng vẻ nên thơ, tắm xong nếu thích ăn hải sản có thể ghé quán bến phà (ngay cầu mới Cam Hải Đông- đầm thủy triều) Ngon bổ rẻ
Em đến san bay CR lúc 17g30. Mưa tầm tã tối thui trời đất hết. Thấy mọi người mua vé xe bus nên em cũng đi bus luôn. 60 ngàn các bác ợ. Đường tốt lắm, xe chạy vèo vèo, nghiêng ngã như tàu lượn cao tốc vậy. Đường tốt, xe tốt, bác tài cũng tốt. Em nghỉ ngơi một chút cho đỡ chòng chành rồi đi chơi với mọi người.
Phải chi em biết topic này sớm để em cho quá giang vào nha Trang. Chiều nay em mới đưa khách ra sân bay..về một mình buồn thỉu