Hạng B2
3/5/19
237
474
81
29
Đúng là điếc không sợ súng!! Chả hiểu là vì "mưu sinh" hay vì "dân trí thấp" mà vài phút đợi tàu cũng không làm được, còn cố lách qua barie để chạy qua khi tàu đã gần đi đến.


Không lẽ giờ vỗ tay vì sự dũng cảm "ngu dốt" của bác, người ta chết nhiều vì bệnh ngu vậy rồi mà sao không thông não mà tránh.
 

Attachments

Hạng B2
2/1/20
111
237
43
đã ra đường chẳng ai nhàn tản
nhưng do họ muốn khôn hơn người khác
nếu mọi người không dừng lại, họ có khoảng trống đó để lủi qua không?
thoát được rồi, họ lại khoe: đã tính toán giỏi
 
Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
Chắc 2B ấy đang trong cuộc thi “ tranh lư hương đồng” đó các Bác.