Trong trường hợp này nếu bác đi từ cầu Sài Gòn vào đến BB hàng xanh các đc CSGT sẽ cho bác quay đầu trước BB ngayHa Sonata nói:Bạn bác chủ đã sai khi điêu khiển xe rồi ạ.
Khi xe bác có chiều hướng xỉa vô tâm bùng binh, bác cần xi nhan trái vì bác ép vào dòng các xe từ bên trái qua.
Khi bác chuẩn bị ra khỏi BB để đi thẳng ĐBP, bác cần xi nhan phải vì bác có chiều hướng ép các xe bên phải bác để ra BB.
Nên luyện kỹ năng phản xạ bật đèn tín hiệu cho đúng thì đỡ phiền bác à.
Nhân tiện e hỏi các bác luôn là lúc vào BB có phải đi theo lane ko ? Rẽ trái thì ôm sát BB, đi thẳng e né xa BB để né các xe đang ôm BB đôi khi hơi ép làn xe máy thì có đúng ko ạ ? E thấy xe bus nó rẽ trái mà chạy xa BB rồi cắt mặt luôn cả các xe đi thẳng là có sai ko ?
Thanks các bác !
Thanks các bác !
Theo tôi nghĩ thì giao lộ có bùng binh , khi vào đó thì chuyển động theo hình tròn rồi , ko còn khái niệm thẳng nữa. vì vậy khi ra nên xi-nhan phải để ra .
bác so đo với xe bus làm gì cho mệt, nó là ông vua đường phố rồi màC200BE nói:Nhân tiện e hỏi các bác luôn là lúc vào BB có phải đi theo lane ko ? Rẽ trái thì ôm sát BB, đi thẳng e né xa BB để né các xe đang ôm BB đôi khi hơi ép làn xe máy thì có đúng ko ạ ? E thấy xe bus nó rẽ trái mà chạy xa BB rồi cắt mặt luôn cả các xe đi thẳng là có sai ko ?
Thanks các bác !
Lần trước cũng 1 topic như vầy em có hỏi ké nhưng chưa thấy ai trả lời ! Đó là em đi từ Nguyễn Bỉnh Khiêm tới bùng binh rẽ phải lên cấu Điện Biên Phủ. Do chỗ này khá rộng nên em rẽ phải mà không vào sát bùng binh. Như vậy có cần phải xi nhan trái rồi mới xi nhan phải không ?!
Bác không ôm bùnh binh thì không cần signal trái đâu.shpy nói:Lần trước cũng 1 topic như vầy em có hỏi ké nhưng chưa thấy ai trả lời ! Đó là em đi từ Nguyễn Bỉnh Khiêm tới bùng binh rẽ phải lên cấu Điện Biên Phủ. Do chỗ này khá rộng nên em rẽ phải mà không vào sát bùng binh. Như vậy có cần phải xi nhan trái rồi mới xi nhan phải không ?!
Các bác chưa lái xe buýt nên không hiểu rồi. Vòng cua của xe buýt rất lớn,nếu bó sát vỉa bùng binh rất dễ kẹp nát xe 2b, loại phương tiên vốn dĩ hay áp sát và len lỏi.tuando1223 nói:bác so đo với xe bus làm gì cho mệt, nó là ông vua đường phố rồi màC200BE nói:Nhân tiện e hỏi các bác luôn là lúc vào BB có phải đi theo lane ko ? Rẽ trái thì ôm sát BB, đi thẳng e né xa BB để né các xe đang ôm BB đôi khi hơi ép làn xe máy thì có đúng ko ạ ? E thấy xe bus nó rẽ trái mà chạy xa BB rồi cắt mặt luôn cả các xe đi thẳng là có sai ko ?
Thanks các bác !. Vào bùng binh nếu có bảng vòng xuyến thì nhường xe đến từ bên trái, còn bùng bình không có biển báo vòng xuyến thì ưu tiên cho xe đến từ bên phải bác ạ. Thực tế em thấy chạy búa xua
![]()
Cách nay hơn 2 tháng sáng tinh mơ khoảng 4h30 sáng em đi xe đưa người thân ra sân bay ,em tính đi đường ngoài ngã tư Ga.Nhưng người thân nói cho đi quá giang vô hàng xanh để đi khám bệnh ở ĐHYD nên em vô ngã tư HX vì biết trong này hay có vạc ăn đêm.
Vừa cho người thân xuống ngã 4 HX phi lên ĐBP tới vòng xoay thì em làm đủ đèn trái rồi phải đi thẳng luôn...vẫn đang signal phải thì chú CSCĐ và 1 XXX áo vàng chỉ đèn pin.Em tấp vô xa xa trên đường ĐBP chạy xuống hỏi lỗi gì?
CSCĐ ; a vô BB ko tín hiệu đèn.
Tôi ; a nói sai rồi tôi có mở đèn báo trái và phải.Nếu a nói tôi ko mở thì cho tôi coi camera đi.
CSCĐ ; đuối lí đưa sổ DK và cavet5 xe cho XXX vàng.
XXX ; nói kiểm tra giấy tờ nói tôi hết hạn bảo hiểm dân sự....tôi đang trên cơ tự nhiên vô thế bí....
Tôi ; năn nỉ với lí do xe congty nen khong để ý BHDS sếp thông cảm....đưa 2 xị đi luôn.....
bó tay
Vừa cho người thân xuống ngã 4 HX phi lên ĐBP tới vòng xoay thì em làm đủ đèn trái rồi phải đi thẳng luôn...vẫn đang signal phải thì chú CSCĐ và 1 XXX áo vàng chỉ đèn pin.Em tấp vô xa xa trên đường ĐBP chạy xuống hỏi lỗi gì?
CSCĐ ; a vô BB ko tín hiệu đèn.
Tôi ; a nói sai rồi tôi có mở đèn báo trái và phải.Nếu a nói tôi ko mở thì cho tôi coi camera đi.
CSCĐ ; đuối lí đưa sổ DK và cavet5 xe cho XXX vàng.
XXX ; nói kiểm tra giấy tờ nói tôi hết hạn bảo hiểm dân sự....tôi đang trên cơ tự nhiên vô thế bí....
Tôi ; năn nỉ với lí do xe congty nen khong để ý BHDS sếp thông cảm....đưa 2 xị đi luôn.....
bó tay