Các bác cảnh giác nhé, tối qua em đi từ Thủ Đức về nhà Q2. Khi đi qua trạm thu phí thấy dày đặc các chú xxx hướng dẫn mình đi vào trạm thu phí. Mới đầu em tưởng kẹt xe nên các chú phân làn cho xe chạy.
Ai ngờ khi mua vé qua trạm thì có 1 chú xxx cầm sẵn máy đưa đến miệng em và bảo đếm từ 1 đến 10 để kiểm tra độ cồn. May cho em là mấy ngày nay đang bị viêm họng uống thuốc tây nên không làm tí nào.
Khi chạy qua trạm thấy rất nhiều xe bị dính. Các bác cẩn thận khi lưu thông nhé!
Nhân tiện, các bác cho em hỏi ngu tí: nếu không có chuyên đề về đo nồng độ cồn thì mấy anh CSGT có luôn được trang bị máy đo nồng độ cồn khi tham gia tuần tra kiểm soát GT không? Ví dụ như khi mình bị dừng xe vì vi phạm lỗi không bật xi nhang khi chuyển hướng, thấy nghi ngờ, mấy anh có quyền/có thể kiểm tra nồng độ cồn luôn không?