Hạng B2
22/9/13
459
520
93
đậu sai thì có pháp luật, người dân thường không phải là quan tòa. kể cả quan tòa cũng không có thẩm quyền phá hoại tài sản hợp pháp của công dân khi phạn lỗi đậu xe sai vị trí.
 
Hạng B2
21/10/16
134
86
28
33
Bài này thấy chủ xe viết là đậu 10' thôi, lúc đậu thì cửa hàng chưa mở và có để lại sđt đằng trước xe rồi, nhưng chủ nhà chắc bực quá xịt luôn. Nếu lời chủ xe đúng thì về tình chủ nhà giận quá mất khôn mà ko coi kỹ, cũng ko có sự cảm thông nhất định. Còn về lý thì nếu chủ xe đỗ vi phạm luật giao thông nộp tiền, chủ nhà vi phạm tội phá hoại tài sản người khác cố ý cũng phải đền bù tương ứng.
 
Hạng B2
3/7/20
219
48
28
24
Bài này thấy chủ xe viết là đậu 10' thôi, lúc đậu thì cửa hàng chưa mở và có để lại sđt đằng trước xe rồi, nhưng chủ nhà chắc bực quá xịt luôn. Nếu lời chủ xe đúng thì về tình chủ nhà giận quá mất khôn mà ko coi kỹ, cũng ko có sự cảm thông nhất định. Còn về lý thì nếu chủ xe đỗ vi phạm luật giao thông nộp tiền, chủ nhà vi phạm tội phá hoại tài sản người khác cố ý cũng phải đền bù tương ứng.
Thấy 10' hơi vô lý, cửa hàng chứ cũng k phải nhà.. Chủ ngta chạy xe tới mở cửa ra, cho là trường hợp cửa hàng có sẵn sơn thì cũng khó mà vô lấy ra rồi xịt như này.. Với nếu có số thì chẳng ai làm trò này đâu, phải có gì bức xúc lắm mới thế chứ nhỉ
 
Hạng C
22/8/16
549
1.077
93
40
Chủ xe sai: có thể bị phạt vì tội đậu xe trên vỉa hè. Chủ nhà đòi Chủ xe bồi thường vì cản trở, ảnh hưởng việc kinh doanh => tất cả lỗi này chỉ là lỗi hành chính.
Còn chủ xe có bằng chứng Chủ nhà xịt sơn xe => đòi bồi thường. nếu không thì khởi kiện => tội này phá hoại tài sản người khác => đây là lỗi hình sự.

=> làm tới cùng, chưa biết ai đau hơn nha.

Nếu Em là chủ nhà, Em dựng mấy cái xe gắn máy và khóa xích vô bánh xe bán tải luôn. Khi nào lấy xe, yêu cầu trả tiền bán buôn 1 ngày thì mở khóa, kg thì cứ để đó chơi, khỏi buôn bán, có thằng trả tiền rồi.
 
Hạng B2
14/5/09
167
63
28
Chủ xe sai: có thể bị phạt vì tội đậu xe trên vỉa hè. Chủ nhà đòi Chủ xe bồi thường vì cản trở, ảnh hưởng việc kinh doanh => tất cả lỗi này chỉ là lỗi hành chính.
Còn chủ xe có bằng chứng Chủ nhà xịt sơn xe => đòi bồi thường. nếu không thì khởi kiện => tội này phá hoại tài sản người khác => đây là lỗi hình sự.

=> làm tới cùng, chưa biết ai đau hơn nha.

Nếu Em là chủ nhà, Em dựng mấy cái xe gắn máy và khóa xích vô bánh xe bán tải luôn. Khi nào lấy xe, yêu cầu trả tiền bán buôn 1 ngày thì mở khóa, kg thì cứ để đó chơi, khỏi buôn bán, có thằng trả tiền rồi.
Bác mà đòi trả tiền thì khéo lại vào tội cưỡng đoạt thì cũng toi :D
Nói chung, em thấy đôi bên cùng sai, nhưng bên chủ cửa hàng có phần thái quá. Nếu chủ cửa hàng thuộc dạng dám làm, dám chịu thì có dám đứng ra nhận là "Tao sơn đấy" rồi cùng lên phường với chủ xe không?
 
Hạng B2
14/5/09
167
63
28
Em cũng từng đỗ xe sát cửa 1 quán bia (vì vỉa hè nó bé tí). Em ne né sao cho lấp lửng ở đoạn giáp ranh giữa 2 nhà, rồi thò cổ ra xin phép 1 câu, là cho em đỗ nhờ 1 tí ti thôi.
Đôi bên cùng nở nụ cười và em yên tâm đi 1 tí y như hẹn.
 
Hạng C
22/8/16
549
1.077
93
40
Bác mà đòi trả tiền thì khéo lại vào tội cưỡng đoạt thì cũng toi :D
Nói chung, em thấy đôi bên cùng sai, nhưng bên chủ cửa hàng có phần thái quá. Nếu chủ cửa hàng thuộc dạng dám làm, dám chịu thì có dám đứng ra nhận là "Tao sơn đấy" rồi cùng lên phường với chủ xe không?
Đề nghị bồi thường thiệt hại mà Bác, đây là thỏa thuận giữa 2 bên => kg có chuyện quy vô tội cưỡng đoạt được.
Có chăng, chủ sẽ sẽ đòi chứng minh thiệt hại đó ntn...
=> Chủ yếu là dọa cho Chủ xe tởn 1 phát + tí tiền cà phê hợp pháp cho bõ ghét.
Chỗ hẻm Em, có mấy chú kg chịu vô bãi, toàn đậu ké, Em ghi tờ giấy "NGƯỜI LỊCH SỰ, VUI LÒNG ĐẬU XE KHU HỒ BƠI. DÂN Ở HẺM NÀY MỚI ĐƯỢC ĐẬU Ở ĐÂY" kẹp vô kính lái. Ngoan ngay.
 
Hạng B1
8/11/16
59
27
21
37
Cả hai đều sai. Chỉ có điều chắc nhiều người đậu như vậy nên chủ nhà mới bực mà mua sẵn lon sơn xịt để xịt chứ. Hiểu cho tâm trạng của người khác.