Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
duonglao nói:Cầu La Ngà có quán cá Lăng ngon lắm
duonglao nói:Cầu La Ngà có quán cá Lăng ngon lắm
duonglao nói:Từ Sài gòn, Qua cầu La Ngà khoảng 500m, bên tay phải có 1 cái hẻm lởn, đường đất thì phải (trên có bàng khu phố Văn hóa ....hay cái gì đó), rẽ vào khoảng 500m..quán tên là Bích Thủy không nhớ rõ lắm bên tay phải trước khi qua cầu. Hôm MFC mò vào là trời tối ..... em không thấy rõ 100%
Bác minhptsc đi ăn về rồi cho cái report đi
minhptscnsd nói:duonglao nói:Từ Sài gòn, Qua cầu La Ngà khoảng 500m, bên tay phải có 1 cái hẻm lởn, đường đất thì phải (trên có bàng khu phố Văn hóa ....hay cái gì đó), rẽ vào khoảng 500m..quán tên là Bích Thủy không nhớ rõ lắm bên tay phải trước khi qua cầu. Hôm MFC mò vào là trời tối ..... em không thấy rõ 100%
Bác minhptsc đi ăn về rồi cho cái report đi
đúng rùi bác ạ, cách đầu cầu La Ngà 500m về phía Madagui, điểm dễ nhận biết là bên ngoài đường rẽ vào có chốt đèn báo nhấp nháy, đường nhựa lớn đi vào trên là biển Khu phố văn hoá, lúc em về khoảng 7h tối mịt, trời mưa nhưng vẫn đi 1 phát là tới. Đi vào khoảng 300-400m nữa gặp Quán Bích Thuỷ nằm ngay bên phải 1 cây cầu. Cá chình tươi nướng --> cool, cá lăng thì đông lạnh, nhưng nấu lên cũng ngon lắm hihih. Quán đó ít khách du lịch biết, chắc OS là ngoại lệ hihih, đa số là khách địa phương. Hoặc về Trảng Boom có 1 quán hải sản ngon bổ rẻ, bọn em 8 người ăn sò huyết nướng, mực hấp, nộm, lẩu, bia ken ... tổng cộng chưa đến 400k.