Kính các bác, em mới sắm chiếc này: http://www.otosaigon.com/salon/xemxe.aspx?ID=1794
Nhu cầu thực tế đưa đẩy em đến những yêu cầu cho đi những thứ sau (đổi nhé):
1. Một bộ xả 2 ống nổ pùm pùm, điếc hết cả tai – bác chủ cũ độ theo kiểu M3. Mờ gì thì em nhà quê không biết nhưng đi nghe cứ ong ong trong đầu ạ - mặc dù cái ống xả đó nghe nói chén của bác chủ xe cũ cũng vài trăm đô. Trình của em kém quá. Bác nào đang chạy 325i mà muốn có tiếng nổ giống M3 thì qua đây em đổi cho. Nói thật, nhìn cái ống xả đến là yêu (các bác cứ nhìn hình thì thấy) - nhưng em sẵn sàng nhường cho bác nào yêu nó hơn em.
2. Một chiếc vô lăng của M3 – có rất rất nhiều nút trên đấy. Xe của em số sàn, chẳng dùng được nút nào – thế mới chán. Cũng bác nào đang lái 325, muốn đổi sang thì cho em biết.
3. Một cái sub Infinity để ở cốp sau. Vừa làm mất chỗ đi chợ, vừa bị vợ kêu nghe cứ bùm bùm, chẳng dám bật nhạc. Riêng cái này thì em không đổi được ạ, của chủ xe cũ gửi mà. Nhưng em muốn tiễn nó lắm rồi. Bác nào quan tâm ới em tiếng, em làm môi giới cho, thuận mua vừa bán với bác chủ cũ, em chỉ xin ly cà phê.
4. Bác chủ cũ hỏi tụi thợ rồi, chúng nó đồng ý nhập lại nhưng giá bèo. Thôi thì cứ gửi đây, bao giờ có xe mới, bác ý thích lắp thì qua lấy lắp, khỏi phải tốn vài nghìn ạ.
5. Ít nhất là các bác cũng hướng dẫn em làm sao mà tắt được nó đi cho khỏi bùm bùm. À mà tắt đi rồi thì nghe nhạc có bình thường như hồi trước không ạ, hay là phải đấu loằng ngoằng?
6. Hồi trước em đi thử chiếc Focus màu vàng của một bác tên Hiếu trong này, cũng độ lại dàn loa Harman gì đấy, nghe êm dịu lắm mà, đâu có bùm bùm như cái Infinity này?
Nữa, em muốn bọc lại đệm da. Các bác chỉ em chỗ nào làm hợp lý nhé.