Hạng D
29/3/16
1.996
2.642
113
46
Năm vừa rồi đi 2 lần đều với gia đình. Phải nói teo cả pím. Mấy thằng tài xế chắc toàn lũ điếc không sợ súng. Nói chung cấm là đúng
 
Hạng D
7/3/07
2.225
53.783
113
Ờ, gan, khi nào rớt đèo xong rồi mới biết sợ, chỉ sợ tới lúc đó chắc cũng chẳng có dịp sợ nữa :D
Mấy năm nay có vụ tai nạn nào khốc xảy ra ở đây chưa anh, minh hỏi thật.
 
Hạng C
27/9/15
536
708
93
Có thay xe mà vẫn mấy thằng tài đó thì cũng có ngày. Đúng là như kiểu mấy thằng nhóc choai choai thể hiện để cua gái.
 
Hạng C
5/3/13
559
1.103
93
Mấy năm nay có vụ tai nạn nào khốc xảy ra ở đây chưa anh, minh hỏi thật.
Cách đây vài năm có vụ đổ dốc, mất phanh lao vào gốc thông, người không sao, thấy đăng báo đâu có 1.2 bài gì đó ém luôn.
 
  • Like
Reactions: chauha
Hạng D
9/7/12
2.272
5.507
113
Dù hơi muộn, nhưng vẫn quá tốt
Đúng ra phải dẹp từ lâu
Đội ngũ này lái xe chở tính mạng người khác mà ý thức an toàn = 0
 
Hạng B2
22/9/18
160
258
63
58
Dừng là hơi trễ rồi. Năm nào mình cũng đi Đà Lạt 3-4 lần mà 3 năm nay ko đi Lang Biang nữa. Thứ nhất giá vé đắt mà lên trên đỉnh chả có gì. Thứ hai xe đi lên rất cũ và mất an toàn, xe cũ mà mấy bác tài chạy ẩu vô cùng. Ngồi lúc nào cũng teo bu ri. Chỉ mong cho chạy xe cá nhân lên đỉnh vì đường lên đỉnh rất đẹp!
Cho xe cá nhân lên đỉnh thì các bác sẽ được nếm mùi kẹt xe trên lưng chừng núi :eek:;):mad:
 
  • Like
Reactions: newbieq7
Hạng C
7/10/19
918
1.366
58
44
Đúng là quá nguy hiểm, đi 1 lần tởn luôn. Lúc đi hỏi a tài xế có khi nào xe bị sao ko, ảnh nói đang chạy đừng nói thế haha kiêng. Mình nghĩ chắc là có nhưng nhỏ nên bỏ qua luôn chứ lên xuống 1 ngày biết bao nhiêu chuyến dễ gì ko có. Chạy kỹ cón bị huống gì chạy kiểu đó
 
Hạng B2
8/10/18
358
309
70
37
Lần đó lúc đi lên thì em leo bộ lên chơi, thấy mệt thật. Nhưng lúc đi về ngồi lên xe này lại ao ước được xuống leo bộ đi xuống lại.