Nên ngay từ xưa em đã nói, sản phẩm nào thì nó thuộc về nhu cầu của người đó. Anh thích cầm sổ, gối đầu truyền lại cho đời con đời cháu thì anh đừng nên quan tâm dự án 50 năm, bđs du lịch, bđs công nghiệp, hoặc nhà dự án, vì nó không thỏa tiêu chí của anh. Bđs có nhiều loại hình và nếu khách hàng nào cũng chỉ thích một loại thì sẽ khó thể phát triển các loại hình được.Ai thích hưởng thụ, có tiền dư giả, mua biệt thự, ở cho sướng, trong 50 năm đấy, làm ra cơ man nào là của cải, tinh thần cũng vô cùng hạnh phúc, sau 50 năm, giá trị nhà + đất về zero vì hết hạn HĐ, bắt đầu trả tiền thuê tiếp (theo giá đất lúc đó, chắc cũng cả trăm tỷ +), làm vòng tour mới.
Mình tiết kiệm, mua đất xây cái nhà be bé, ở không sướng mấy, sau 50 năm, nhà + đất vẫn là của mình, lúc ấy chắc giá được trên trăm tỷ (trong 20 năm qua, giá đất tăng 30 - 50 lần), vẫn ở tiếp (chắc con mình sẽ hưởng, chứ mình chết rồi).
Tất nhiên về chất lượng cuộc sống, mình thua xa.
Đọc bài anh xong, mình bắt đầu thay đổi quan điểm về chất lượng cuộc sống. Có lẽ, mình sẽ thôi ở nhà chó ị, vì tiền, dù trên trăm tỷ, suy cho cùng, có mua được hạnh phúc đâu!
Thank anh.
Xã hội luôn chuyển động, nên nếu có cái mới thì anh có thể tìm hiểu, còn nếu ko thỏa thì anh ko nhất thiết phải quan tâm. Em vẫn nói người mua sản phẩm này thì đều đã có trong tay 3-4 bđs khác, nên ở đây không ai lùa ai mà người bán vẫn nói rõ về sản phẩm của mình.