Cuối năm ngoái,em và bà cả mới đi ra tuốt mũi cà mau.Khi ở Tp Cà mau em nghỉ khách sạn của jangnhut good lắmJangnhut nói:Các bác không rành quán nên ghé các điểm có xe Phương Trang, Mai Linh, Kumho dừng, chất lượng tuy không xuất sắc nhưng chấp nhận được. Muốn tìm quán ăn cho tuyến SG-CM các bác cứ alo em. Online mobile không tiện gõ nhiều![]()
51LD1758 nói:Cà mau có tôm tươi và con Vộp ( Không biết viết đúng không ) Các đây 1 tháng có tơi ăn thử
Vọp nướng chao, bác ạ
Chuột cơm, rắn ri nữa
OK, em lưu số bác vô liền!Jangnhut nói:Các bác không rành quán nên ghé các điểm có xe Phương Trang, Mai Linh, Kumho dừng, chất lượng tuy không xuất sắc nhưng chấp nhận được. Muốn tìm quán ăn cho tuyến SG-CM các bác cứ alo em. Online mobile không tiện gõ nhiều![]()
huy812000 nói:OK, em lưu số bác vô liền!Jangnhut nói:Các bác không rành quán nên ghé các điểm có xe Phương Trang, Mai Linh, Kumho dừng, chất lượng tuy không xuất sắc nhưng chấp nhận được. Muốn tìm quán ăn cho tuyến SG-CM các bác cứ alo em. Online mobile không tiện gõ nhiều![]()
@huy812000: mùng 2/9 này các con nghiện tổ chức đi miền tây chơi nè! bác có đăng ký không???
Cái địa bàn bác ghé nó hông gần hông xa thì nó chẳng vào nơi tập trung dừng chân rồi, mà chắc bác ăn lúc qua đêm gần sáng nữa phải không, chém phát cho suốt đêm nằm canh me con mồi mà!small nói:Em đã từng dính chưởng cái lẩu cháo cá lóc đoan Cai Lậy-Cái Bè (hai con cá lóc tầm 1/2kg + 10 quả trứng gà). không bia bọt mà hét gần 1.1 triệu.
Em đi từ TP.HCM về tới CM thì thường chỉ dừng có 2 chỗ, thứ nhất là gần tới cầu Mỹ Thuận, em thì hay ghé Vân Mập, chỗ đậu xe rộng, thích thì ăn, không ăn cũng chả sao. Thứ hai là ghé địa phận Sóc Trăng, em thì hay ghé quán Thanh Ngân, cũng y dzậy, không ăn cũng chẳng sao! Những địa bàn khác chưa đủ khoản cách nên chẳng có quán 24/24. Ví dụ từ CM đi lên mà tới Bạc Liêu thì chưa đủ đói, nên em cũng chẳng thấy quán 24/24 nào!
Nhưng có lần em đi lên ban ngày, đi quản lộ phụng hiệp, nên ăn ngay địa phận Vĩnh Long, đoạn vừa qua Cần Thơ một số Km không nhớ, bên phải, có cái quán không nhớ tên, nhưng rất to, có cả cây xăng, bán ngon, ăn cũng rẻ, trong quán còn có hai con cá rồng dài cỡ 2m!
hihi, kèo này em là người bày ra mà............chu_bo_doi nói:@huy812000: mùng 2/9 này các con nghiện tổ chức đi miền tây chơi nè! bác có đăng ký không???
Nếu bị việc gì đột xuất thì em mới không đi lận.........
Khi đó bác ở Đà lạt hay ở đâu?
nếu bác đi QL1A thì ngay chân cầu Trà Canh đoạn Sóc Trăng có quán cơm Tuấn Anh, cơm phần ngon rẻ, quán xe tải và các bác bự bự hay ghé. Hoặc ghé quán cơm ngay chân cầu số 2 đoạn Bạc Liêu, quán này em không nhớ tên nhưng bà chủ bán cũng khá lâu rồi nếu đông quá thì không có chỗ đậu otô bác nhé.
về CM thì có 2 chỗ để đi hòn đá bạc và đất mũi. Đất mũi thì chưa có đường xe đến nên bác có 2 sự lựa chọn là đi cano thẳng từ CM tuyến sớm nhất là 6h. hoặc đi xe xuống huyện Năm Căn rồi gửi xe đi cano tiếp. từ KS của bác Jangnhut đi xuống bến Cano chỉ 5' thoy bác. đi cano xuống đến chợ Xóm mũi đi xe ko ôm vào khu du lịch đất mũi 20k khứ hồi luôn nhé. ở đây thì bác đi tham quan rồi ăn uống ở 2 nhà hàng cuối cùng của Tổ Quốc, em khuyên bác thích ăn cua thì khi đến chợ Xóm Mũi bác vào chợ mua đủ ăn rồi mang vào nhà hàng nhờ nó làm dùm, rồi trả tiền dịch vụ nhưng nhớ trả giá, nhờ vậy thì bác ăn được nhiều mà rẻ. ăn nhậu nhưng bác nhớ giờ cano về CM, chuyến cuối cùng là 3h30. nhưng nếu ít khách quá nó dồn tài thì bác phải ở lại ngày hôm sau mới về được. xe ôm có kêu bác đi khu du lịch Khai Long gì đấy thì bác đừng có đi, khu này đang xây dựng phong cảnh đìu hiu lắm chẳng có gì cả, đi tốn 100k tiền xe ko ôm nữa phí. đường đi cũng chưa xây xong nên hơi xấu. hùi trước em đi, không đi thì tiếc nuối, đi rồi thì mới thấy nuối tiếc :-D :-D :-D còn nếu bác đi đoàn đông bác thuê luôn một chiếc cano nghe đâu khoảng 3,5tr---4tr trên đường về ghé tham quan
đây được UNESCO công nhận là khu sinh quyển TG đếy ạh
Hòn đá bạc là 1 hòn đảo cách trung tâm TP ~70km, đường đi khá nhỏ mà xe đông nên hơi khó đi. nếu đi tham quan ở đây, em khuyên bác mang mồi bia theo nhậu chứ nó cũng không có gì để tham quan chỉ có phong cảnh gió biển rừng cây, nhậu ở đây thì quá phê, em dặn bác mang theo cái võng vải dù, nhậu mệt giăng võng lên ngủ, ngủ dậy nhậu tiếp
)
) sướng lắm, hùi 30-4 em đi em mang cái võng theo xuống hòn ngồi chơi, chém gió, ăn uống đến 5h chiều mới về, còn không muôn về nữa chớ haha dc không khí trong lành lắm
vậy thoy CM chỉ có nhiu đó thoy bác, thường đi CM kết hợp với đi Bạc Liêu luôn
ngoài ra Cà Mau còn có ẩm thực khá ngon: như dưa bồn bồn, tôm khô, các loại khô (khô cá lóc, khô cá rún...), cua, tôm sú, bánh tằm, bún nước lèo....đợi khi rảnh em up một số địa chỉ quán ăn ngon cho bác :-D
về CM thì có 2 chỗ để đi hòn đá bạc và đất mũi. Đất mũi thì chưa có đường xe đến nên bác có 2 sự lựa chọn là đi cano thẳng từ CM tuyến sớm nhất là 6h. hoặc đi xe xuống huyện Năm Căn rồi gửi xe đi cano tiếp. từ KS của bác Jangnhut đi xuống bến Cano chỉ 5' thoy bác. đi cano xuống đến chợ Xóm mũi đi xe ko ôm vào khu du lịch đất mũi 20k khứ hồi luôn nhé. ở đây thì bác đi tham quan rồi ăn uống ở 2 nhà hàng cuối cùng của Tổ Quốc, em khuyên bác thích ăn cua thì khi đến chợ Xóm Mũi bác vào chợ mua đủ ăn rồi mang vào nhà hàng nhờ nó làm dùm, rồi trả tiền dịch vụ nhưng nhớ trả giá, nhờ vậy thì bác ăn được nhiều mà rẻ. ăn nhậu nhưng bác nhớ giờ cano về CM, chuyến cuối cùng là 3h30. nhưng nếu ít khách quá nó dồn tài thì bác phải ở lại ngày hôm sau mới về được. xe ôm có kêu bác đi khu du lịch Khai Long gì đấy thì bác đừng có đi, khu này đang xây dựng phong cảnh đìu hiu lắm chẳng có gì cả, đi tốn 100k tiền xe ko ôm nữa phí. đường đi cũng chưa xây xong nên hơi xấu. hùi trước em đi, không đi thì tiếc nuối, đi rồi thì mới thấy nuối tiếc :-D :-D :-D còn nếu bác đi đoàn đông bác thuê luôn một chiếc cano nghe đâu khoảng 3,5tr---4tr trên đường về ghé tham quan

đây được UNESCO công nhận là khu sinh quyển TG đếy ạh
Hòn đá bạc là 1 hòn đảo cách trung tâm TP ~70km, đường đi khá nhỏ mà xe đông nên hơi khó đi. nếu đi tham quan ở đây, em khuyên bác mang mồi bia theo nhậu chứ nó cũng không có gì để tham quan chỉ có phong cảnh gió biển rừng cây, nhậu ở đây thì quá phê, em dặn bác mang theo cái võng vải dù, nhậu mệt giăng võng lên ngủ, ngủ dậy nhậu tiếp
ngoài ra Cà Mau còn có ẩm thực khá ngon: như dưa bồn bồn, tôm khô, các loại khô (khô cá lóc, khô cá rún...), cua, tôm sú, bánh tằm, bún nước lèo....đợi khi rảnh em up một số địa chỉ quán ăn ngon cho bác :-D
hiep luc nói:51LD1758 nói:Cà mau có tôm tươi và con Vộp ( Không biết viết đúng không ) Các đây 1 tháng có tơi ăn thử
Vọp nướng chao, bác ạ
Chuột cơm, rắn ri nữa
Các bác nói làm em thèm lại quá.....Em với thằng bạn ( thổ địa ở Cà Mau), ra chợ Cà Mau, mua 5 ký Dộp có 100 nghìn, về làm nướng chao, hấp xả.....ăn mệt nghỉ......
Last edited by a moderator: