Ăn Gì - Ở Đâu? Du Lịch Mũi Né vào tết

14/6/17
879
424
63
Tính từ đầu vòng xoay Mũi Né ngay cây xăng Petrolimex đến đồi cát hồng thì tầm 20km. Khúc đầu thì có các resort nổi tiếng như Cliff, Aroma, Annatara, Seahorse, Sealink...bãi đá ông địa; khúc giữa thì là khu bờ kè hải sản; khúc cuối thì có các resort Centara Mirage, Mui Ne Bay, Pandanus. Mỗi khúc có lợi thế cũng như hạn chế riêng.
Đợt rồi em có ở thử Pandanus cũng thấy khá OK bác tham khảo thử, có thể nói là resort có diện tích lớn nhất ở Phan Thiết.

Ăn uốn thì bác có thể chọn ăn xen kẽ trong resort và ngoài khu bờ kè để thay đổi cho đỡ ngán. Tết thì quán xá vẫn hoạt động bình thường. Ăn hải sản thì quán ruột của em là Bờ kè chợ Hải sản - 120 Nguyễn Đình Chiểu (đối diện chùa gì em quên tên rồi)

Còn chơi thì ngoài nghỉ dưỡng, bơi hồ trong resort thì bác có thể sắp xếp 1 buổi để đi đồi cát hồng, rồi đạp ra bàu trắng check in với chơi xe địa hình ở Triều Trang, còn lại thì không có gì để chơi nữa. Nên đó giờ em đi Mũi Né thì chỉ ở tối đa 2 đêm là về rồi.
victoria resort mũi né có ok kg bác.
 
  • Like
Reactions: siunhanmap1410
Hạng B2
17/9/14
337
168
43
37
mình mới đi về, ở t6-cn, Centara
mình được ông cậu bao 3 căn villa 6 phòng ở cũng ok.
ông cậu vs bà chị mình đi trước và bị bắt tốc độ ở chổ bắt đầu ra khỏi trạm dừng cao tốc LT -DG, ông cậu thì deal được 2tr, bà chị thì 4tr. nhiều người thì 5tr-7tr, thấy nhiều người bị dính.
mình xuất phát lúc 5h tới 9h nên cũng đỡ, sợ phạt nguội ở ql1a thôi. :D
+ đánh giá villa centara. search thì là phòng premium deluxe
- phòng ngủ rộng thoáng, toilets sạch, ko có bồn tắm thôi, nội thất cũng xịn, thiết bị vệ sinh xịn xò.
- hướng vườn nên thoáng mát không nắng hay do mùa này sao đó.
- hồ bơi và khu vui chơi ok, ăn sáng ổn (nhưng nhà mình vẫn đánh giá flc quy nhơn vs teracotta hồ tuyền lâm ăn sáng ngon hơn)
- có điều hơi buồn
+ Ăn uống thì ở ngoài
- tối t6 ăn đại ở ngoài ql1a do đi trên đường. ăn cũng tàm tạm vì ko biết quán nào. ah khuya đói bụng kiếm chổ ăn tầm 10h30 thì ko có gì hết ngoài quán bánh xèo, ăn cũng tạm chứ dỡ, thua bánh xèo ở quy nhơn ăn, nhưng má mình đổ là ngon ( đổ bánh xèo chỉ với hành xong chấm nước mắm mặn dầm ớt cay,)
- trưa thì mình ghé quán cơm nêu út nhất hướng đi bàu trắng cách centara khoảng 7km. do bác nào trên đây chỉ, cá nhân đánh giá không ngon, quán vắng tanh.
- Tối ăn ở Viễn Phương gần khu ở luôn, cũng ok.
- Trưa cn ăn ở út em cũng gần đó, thấy ngon, view thoáng mát.
Phải vá lốp gần quán út em ( bến xe phan thiết) 100k do dẫm đinh, cứ thấy xì xì, bơm lên để qua đêm sáng ra xì, nên vá luôn chứ sợ đi ra ql hay cao tốc nó nổ lốp cái toi.
- Đánh giá ở centara thì cũng ok đó nhưng đi tắm biển thì phải gọi xe điện chở ra ngoài đường rồi băng qua đường tắm nên không thoải mái thôi.
- Ăn thì thấy cũng ok hơn vũng tàu- phước hải - hồ tràm
- Chơi thì không biết chơi gì,
- khuya đói bụng thì hơi khó vì kiếm ăn khó.
Sau đây là đánh giá của mình
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
14/12/22
1
0
1
41
Ho Chi Minh
longvantravel.com
Tết bác nên tham khảo chứ mình thường xuyên đi Tết biển sóng mạnh lắm chỉ có ra bãi ông địa tắm là ok.Mình ở the cfill và Anantara đều ko tắm đc.Còn ăn uống thì ra bờ kè bán cũng ok giá cả phải chăng.Nếu muốn ăn cơm ra cơm niêu Kim Anh giá cả hợp lý.Còn chơi thì vòng vòng cũng vậy tối về resort dạo còn ko ra bãi ông địa tối cafe ăn kem ngồi nghe sóng biển cũng chill

Hi các bác,
các bác cho mình hỏi tết mồng 2 nhà mình tính đi mũi né chơi, chắc ở 3 or 4 ngày ở đó.
Theo các bác thì ăn uống ở đâu, và ngày tết thì có quán bán ăn không.
cảm ơn các bác nhiều.
Thuê Xe từ Sài Gòn đi Mũi Né ăn chơi đi bạn
 
Hạng D
9/2/15
1.489
7.165
113
40
mình mới đi về, ở t6-cn, Centara
mình được ông cậu bao 3 căn villa 6 phòng ở cũng ok.
ông cậu vs bà chị mình đi trước và bị bắt tốc độ ở chổ bắt đầu ra khỏi trạm dừng cao tốc LT -DG, ông cậu thì deal được 2tr, bà chị thì 4tr. nhiều người thì 5tr-7tr, thấy nhiều người bị dính.
mình xuất phát lúc 5h tới 9h nên cũng đỡ, sợ phạt nguội ở ql1a thôi. :D
+ đánh giá villa centara. search thì là phòng premium deluxe
- phòng ngủ rộng thoáng, toilets sạch, ko có bồn tắm thôi, nội thất cũng xịn, thiết bị vệ sinh xịn xò.
- hướng vườn nên thoáng mát không nắng hay do mùa này sao đó.
- hồ bơi và khu vui chơi ok, ăn sáng ổn (nhưng nhà mình vẫn đánh giá flc quy nhơn vs teracotta hồ tuyền lâm ăn sáng ngon hơn)
- có điều hơi buồn
+ Ăn uống thì ở ngoài
- tối t6 ăn đại ở ngoài ql1a do đi trên đường. ăn cũng tàm tạm vì ko biết quán nào. ah khuya đói bụng kiếm chổ ăn tầm 10h30 thì ko có gì hết ngoài quán bánh xèo, ăn cũng tạm chứ dỡ, thua bánh xèo ở quy nhơn ăn, nhưng má mình đổ là ngon ( đổ bánh xèo chỉ với hành xong chấm nước mắm mặn dầm ớt cay,)
- trưa thì mình ghé quán cơm nêu út nhất hướng đi bàu trắng cách centara khoảng 7km. do bác nào trên đây chỉ, cá nhân đánh giá không ngon, quán vắng tanh.
- Tối ăn ở Viễn Phương gần khu ở luôn, cũng ok.
- Trưa cn ăn ở út em cũng gần đó, thấy ngon, view thoáng mát.
Phải vá lốp gần quán út em ( bến xe phan thiết) 100k do dẫm đinh, cứ thấy xì xì, bơm lên để qua đêm sáng ra xì, nên vá luôn chứ sợ đi ra ql hay cao tốc nó nổ lốp cái toi.
- Đánh giá ở centara thì cũng ok đó nhưng đi tắm biển thì phải gọi xe điện chở ra ngoài đường rồi băng qua đường tắm nên không thoải mái thôi.
- Ăn thì thấy cũng ok hơn vũng tàu- phước hải - hồ tràm
- Chơi thì không biết chơi gì,
- khuya đói bụng thì hơi khó vì kiếm ăn khó.
Sau đây là đánh giá của mình
Cả nhà mới checkin lúc 17h tại đây.
Đi từ 12h trưa ra mệt nói vk goi lễ tân đặt nhà hàng
Mấy em bảo hôm nay full khách mời anh chị ra ngoài ăn, nói gọi tới phòng thì rất là lâu.
Thiệt muốn làm qoll như đồng chí sáu đại @Ẩn sĩ quận Sáu truyền bá mà khó quá.
 
  • Like
Reactions: vistahome