Những nơi xô bồ là có hiện tượng chặt chém.Hay quá bác chủ! E không ưa nơi xô bồ, cũng tính năm nay làm chuyến ra đó. Hóng kn của bác.
Có 1 bãi đá (cổ?) ở sát bờ biển nhưng do kiểm lâm quản lý. Năm ngoái nhóm mình đi, có người liên hệ được mấy anh kiểm lâm dẫn vô.
trên đường vô phải đi xuyên qua khu vực giống sa mạc: cây bụi mọc trên cát xen với đá
Công viên đá Ninh Thuận
maps.app.goo.gl
trên đường vô phải đi xuyên qua khu vực giống sa mạc: cây bụi mọc trên cát xen với đá
Công viên đá Ninh Thuận
Tour Ninh Thuận · 17/30B, Thống Nhất, Đài Sơn, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
★★★★★ · Điểm thu hút khách du lịch
Ghé thăm đảo Bình Hưng
Đảo Bình Hưng cùng với đảo Bình Ba và hai bãi Bình Tiên, Bình Lập còn được gọi là tứ Bình. Các bãi tắm ở đây đẹp và hoang sơ, được ví như là Maldives của Việt Nam.
Đảo Bình Hưng nằm trên đường đi từ vịnh Vĩnh Hy ra phía Cam Ranh. Cách Vĩnh Hy chỉ khoảng 20km.
Nhà em không nghỉ trên đảo mà ở khách sạn này ở bên này bờ:
Khách sạn không mới nhưng được cái sạch sẽ, gọn gàng:
2 nhóc phi ra biển nghịch ngay, phía xa là đảo Bình Hưng:
Nhà em không dùng cơm ở khách sạn mà đi thuyền ra bè, đúng hôm gió khá mạnh nên cảm giác khá yomost.
Trên bè có những góc sống ảo …
… Và không kém phần nguy hiểm:
Bà xã bắt đầu đi lựa hải sản:
Bữa trưa có cá nướng
và lẩu hải sản:
Em định làm ít con hàu nướng mỡ hành mà bà xã cho xơi luôn 3 con này, nghe đâu là sò mai, giá đắt gấp 3 hàu:
Bà xã nói con này bổ hơn hàu, không biết ý gì đây. Cho ăn 3 con mà tối bắt “phạt 3 phút” thì chết! Đêm nay xác định bán thân rồi các bác ơi!!!
No nê thì chia tay anh chủ thuyền với cách làm du lịch dễ thương như vầy:
Đảo Bình Hưng cùng với đảo Bình Ba và hai bãi Bình Tiên, Bình Lập còn được gọi là tứ Bình. Các bãi tắm ở đây đẹp và hoang sơ, được ví như là Maldives của Việt Nam.
Đảo Bình Hưng nằm trên đường đi từ vịnh Vĩnh Hy ra phía Cam Ranh. Cách Vĩnh Hy chỉ khoảng 20km.
Nhà em không nghỉ trên đảo mà ở khách sạn này ở bên này bờ:



Khách sạn không mới nhưng được cái sạch sẽ, gọn gàng:

2 nhóc phi ra biển nghịch ngay, phía xa là đảo Bình Hưng:

Nhà em không dùng cơm ở khách sạn mà đi thuyền ra bè, đúng hôm gió khá mạnh nên cảm giác khá yomost.

Trên bè có những góc sống ảo …

… Và không kém phần nguy hiểm:


Bà xã bắt đầu đi lựa hải sản:

Bữa trưa có cá nướng

và lẩu hải sản:

Em định làm ít con hàu nướng mỡ hành mà bà xã cho xơi luôn 3 con này, nghe đâu là sò mai, giá đắt gấp 3 hàu:

Bà xã nói con này bổ hơn hàu, không biết ý gì đây. Cho ăn 3 con mà tối bắt “phạt 3 phút” thì chết! Đêm nay xác định bán thân rồi các bác ơi!!!
No nê thì chia tay anh chủ thuyền với cách làm du lịch dễ thương như vầy:

Bài lên trang bìa của Otosaigon luôn rồi kìa chủ thớt ơi

Bài lên trang bìa của Otosaigon luôn rồi kìa chủ thớt ơi
Cảm ơn mọi người đã động viên



Anh có lên e đảo Bình Hưng chơi khôngCảm ơn mọi người đã động viên![]()
Anh có lên e đảo Bình Hưng chơi không
Không lên bạn à, vì sợ quay ra bờ trời tối đi nguy hiểm. Mấy hôm nay biển động nên sóng to lắm.
Cám ơn anh!Không lên bạn à, vì sợ quay ra bờ trời tối đi nguy hiểm. Mấy hôm nay biển động nên sóng to lắm.
Tối mùng 5-6 mình ngủ ở Ninh Chữ. Ngày mùng 6 chơi ở Vĩnh Hy và Bình Hưng