Hạng C
11/3/11
951
456
63
Em xin tiếp các ảnh ở Đà Lạt
Cảnh ở trong đồi Mộng Mơ
Nhà cổ bằng gỗ.
DSC07336.jpg


Tượng 12 con giáp
DSC07338.jpg

DSC07341.jpg


Cô Tề Thiên (vì người đóng Tề Thiên là con gái, ban đầu em cứ tưởng là một cậu nam, ai ngờ.... là nữ
DSC07343.jpg
 
Hạng C
11/3/11
951
456
63
Cây ước nguyện
DSC07346.jpg


Em và nhóc của em cướp binh khí của lính giữ cổng Trường thành. hê... hê
DSC07347.jpg

DSC07349.jpg
 
Hạng C
11/3/11
951
456
63
Nhà rông, nơi biểu diễn ca múa nhạc dân tộc.
Khi em đến thì , ca múa tạm dừng, không biết khi nào mới diễn lại
DSC07362.jpg

DSC07363.jpg

DSC07365.jpg


Hoa ở Đồi Mộng Mơ
DSC07367.jpg
 
Hạng C
11/3/11
951
456
63
Sau đó, bọn em đế hồ suối vàng.
ăn cơm Lam, thịt Nai nướng, heo rừng xào lăn.
Quan trọng là ngồi kế bên hồ vừa mát mẻ, vừa ngắm nuối Liang Biang, ăn trưa thật sảng khoái. Sorry vì không có hình chỗ này
Chỉ có hình về cowboy ở đây. (cưỡi ngựa 50k, đi vòng vòng quanh hồ)
Cảm giác cũng tốt
DSC07371.jpg

DSC07372.jpg
 
Hạng C
11/3/11
951
456
63
Núi Liang Biang
DSC07373.jpg


Tượng phật ở Chùa Tàu. Khi em đến chùa thì Chùa đang sửa chữa, và có kêu gọi quyên góp để sửa chùa.
DSC07374.jpg


Đó là tất cả những gì của chuyến đi của em.
Thật tiếc em không chụp nhiều cảnh có con Vịt của em.
Lần sau em sẽ chụp con VỊt nhiều hơn
Thanks mọi người.
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.433
113
pxtanh nói:
Tượng phật ở Chùa Tàu. Khi em đến chùa thì Chùa đang sửa chữa, và có kêu gọi quyên góp để sửa chùa.
DSC07374.jpg


Thanks mọi người.
Ngày trước có 1 lần đi Malaysia, lên cái đền gì quên miẹ, cao hình như 263 bậc. Đi bộ xì khói luôn. Nhưng ng ta có cách "quyên góp" rất hay. Mỗi người đi lên chùa được vận động mang theo 1 hay nhiều viên gạch, gạch này ng ta chở đến tại chân chùa, và có trang bị nhiều cái xô để du khách xách tay. Tuy theo sức của mình, mỗi du khách mang ít nhất 1 viên gạch lên, mỗi ngày đến mấy ngàn người tham quan nên số lượng viên gạch được mang lên khá nhiều. Hình thức quyên góp này cực kỳ có ý nghĩa, ai cũng thích làm.