Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Cũng đã hơn 3h, nhà em đi về Cần Thơ. Tiếp tục đi QL 80 để ra ngã ba Lộ Tẻ về Cần Thơ. Khúc này đường cũng vừa đủ, xe máy đông, và cũng khá tưng. Đang chạy có 1 bác 2 bánh đu ngang ra hiệu gì đó, lúc này cũng chạy đâu đó 50-60km/h. Em dừng lại, hạ kính bác ấy báo biển số rụng ốc hết 1 bên. Chắc là do đi đoạn đường tưng nãy giờ đây. Xe em thì ko có khóa và ốc, nhìn loanh quanh thấy 1 tiệm hàn bên đường, em đánh liều vào nhờ vả. Hôm nay tiệm ko làm, nhưng bác ấy cũng vào lôi đống đồ nghề để em mượn và sửa. Thấy thương ghê, những con người miền Tây dễ mến cả chú 2 bánh và chú thợ hàn
2020_01_30_16_33_IMG_2085.JPG


Sắp tới Cần Thơ rồi, cố lên
2020_01_30_17_15_IMG_2088.JPG
Cần Thơ thì khỏi phải bàn rồi, giờ ko thua gì TP.HCM. Thủ phủ kinh tế miền Tây. Nhà em đặt ks Mường Thanh, ks rộng rãi, view đẹp thấy cầu Cần Thơ luôn
2020_01_30_21_13_IMG_2188.JPG

2020_01_30_18_42_IMG_2118.JPG

Cần Thơ về đêm giờ đèn điện lung linh
2020_01_30_21_17_IMG_2208.jpg

2020_01_30_21_16_IMG_2203.jpg


Ghé ăn quán này, ở gần khách sạn
2020_01_30_19_24_IMG_2151.JPG


Do lần ở Long Xuyên hụt ăn lẩu mắm cây dừa. Nên lần này nhà em kêu món đó. Cái lẩu 400k với cá hú, cá kèo, lươn, tôm, thịt ba chỉ + rau sống. Ăn no cành hông + ngon. Xong cả nhà về khách sạn ngủ
2020_01_30_19_33_IMG_2166.jpg

2020_01_30_19_33_IMG_2164.JPG


2020_01_30_19_45_IMG_2171.JPG

2020_01_30_19_45_IMG_2168.JPG

Hết ngày 5
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Ngày 6: ngày về

Sáng dậy sớm, nhìn Cần Thơ 1 cái từ trên cao. Xong nhà em kéo nhau đi tắm hồ bơi, Khách sạn có hồ bơi to và phòng gym ngay chỗ bãi xe.
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Ba mẹ ngán hồ bơi lắm rồi, nên chỉ có 2 nhóc bơi :D
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!


Bơi xong, cả nhà đi ăn buffet sáng. Rồi thu dọn hành lý về. Hôm nay mùng 7, người dân kéo lên Sài Gòn trở lại đông. Nên đường về tuy to, nhưng cũng ko đi nhanh được
Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Du xuân 2020 miền Tây cùng Mitsubishi Outlander (6 ngày 5 đêm)!

Nhà em làm 1 mạch chạy thẳng về đến nhà. Kết thúc chuyến du xuân đầu năm thật vui và đầy trải nghiệm. Cám ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ nhiệt tình. Chúc các bác 1 năm suôn sẻ ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Mấy bé nhà anh sức khỏe tốt quá
Mình đi xa, chuẩn bị gối đồ cho mấy bé ngủ nghĩ là được ạ. Với mấy bé nhà em đi Phượt kiểu này cũng nhiều ^^

. "Chấm"
Hello sư huynh

Ngày về đâ dzoi, đâu dzoi...
Cuối tuần ko có mang laptop về, nay em post luôn cho xong rồi, bác xem nha ^^

quá hay ạ, em sẽ lưu lại bài này tham khảo để trong năm nay làm một chuyến tự lái như vầy
Kool, cứ đi thôi bác

Trùi ui thích quá! Năm sau gia đình em làm chuyến miền tây mới được
Xách balo và vần vô lăng thôi bác ơi
 
  • Like
Reactions: PMH82 and duy 10
Hạng D
5/5/15
1.243
4.461
113
Hay quá anh ấy ơi. Có dịp gặp anh có thể dzui lòng cho em xin chữ ký với ạ. :D:p:D
 
  • Like
Reactions: Alves
Tập Lái
17/10/19
20
33
13
30
Thật tuyệt vời bác ơi.Cảm ơn bài viết rất đầy đủ, chi tiết của bác.
 
  • Like
Reactions: Alves
Hạng B2
17/4/15
412
747
93
43
Ngày 2 (Mùng 3): Châu Đốc ra Hà Tiên, phà Thạnh Thới qua Phú Quốc :
Resort nhà em đặt ngay sát biển, nên chạy vô con hẻm hơi bé.
Resort tên gì, giá cả sao vậy anh? Với lại an hđặt qua app nào vậy.. :)
 
Hạng D
27/7/18
1.084
14.960
113
41
Oki bác


Cứ đi thôi bác ơi


Vâng, em có nghĩ đến vấn đề đó, nên cũng nghĩ trước nếu xấu nhất là phải làm gì
Em đang nói đến quy định ấy, trên phà họ quy định không được lên xe riêng :D bác lên mà họ không nói gì à? :p