Cách đây khoảng 2 năm , mình đã từng bị lạc ở núi Sơn Trà này.
Cũng vào dịp trước Tết, về thăm gia đình. Lúc đó vào khoảng 15h00 chiều, rảnh quá nên quyết định cởi xe máy thám hiểm Sơn Trà 1 mình. Khi lên thì đi hướng chùa, còn khi xuống thì đi hướng vòng ngả khác để xuống chân núi.
Sau khi lên đỉnh núi, khoảng 16h30 quyết định xuống. Lúc đầu thì nghĩ nó chỉ có 1 đường xuống núi mà thôi. Nhưng trên đường xuống, thỉnh thoảng lại gặp 1 ngã ba. Thế là bị lạc liên tục. Đến khi nhìn đồng hồ thì đã 18h30. Trời đã tối mịt nhưng cứ loay hoay khi gặp ngã ba rẽ trái - trật, quay lại ngã ba để rẽ phải, ... Rồi lại gặp ngã ba khác, mình rẽ phải, chạy 1 đoạn thấy bí đường, quay lại để rẽ trái, ...
Đến hơn 19h00 tối, mình quyết định quay lại đỉnh núi để đi đường cũ xuống núi.
Tại đỉnh núi, may quá gặp 1 cặp nam nữ trẻ đang chuẩn bị xuống núi theo đường mà mình vừa bị lạc. Thế là chạy theo họ ... Hú hồn!
Cũng vào dịp trước Tết, về thăm gia đình. Lúc đó vào khoảng 15h00 chiều, rảnh quá nên quyết định cởi xe máy thám hiểm Sơn Trà 1 mình. Khi lên thì đi hướng chùa, còn khi xuống thì đi hướng vòng ngả khác để xuống chân núi.
Sau khi lên đỉnh núi, khoảng 16h30 quyết định xuống. Lúc đầu thì nghĩ nó chỉ có 1 đường xuống núi mà thôi. Nhưng trên đường xuống, thỉnh thoảng lại gặp 1 ngã ba. Thế là bị lạc liên tục. Đến khi nhìn đồng hồ thì đã 18h30. Trời đã tối mịt nhưng cứ loay hoay khi gặp ngã ba rẽ trái - trật, quay lại ngã ba để rẽ phải, ... Rồi lại gặp ngã ba khác, mình rẽ phải, chạy 1 đoạn thấy bí đường, quay lại để rẽ trái, ...
Đến hơn 19h00 tối, mình quyết định quay lại đỉnh núi để đi đường cũ xuống núi.
Tại đỉnh núi, may quá gặp 1 cặp nam nữ trẻ đang chuẩn bị xuống núi theo đường mà mình vừa bị lạc. Thế là chạy theo họ ... Hú hồn!