Hạng D
14/1/11
1.329
15.861
113
Ha Sonata nói:
geodynamic nói:
Em nghĩ GTCC cũng nát đầu nghĩ khi kẻ vạch, dựng cột đèn rồi. Tuy thỉnh thoảng thế này, thế kia nhưng nói chung là tốt. CSGT cũng vậy. Em ủng hộ các bác XXX kiếm khi đi sai luật. Đau nhưng đành chịu.

Muốn lái xe thoải mái thì sang Campuchia.
Không có XXX 1 buổi là biết tay nhau ngay.
Buổi trưa các bác ngồi máy lạnh còn XXX phải phơi mặt ra đường.
Captivative nói:
Soitoc nói:
- Nguyên cũng vì thằng đèn quẹo và đi thẳng trật nhịp. Nó có lợi được gì? Sao không mở cùng lúc cho êm chuyện đỡ phải này nọ.
Mở cùng lúc, qua lane kia, xe đi thẳng với xe quẹo ai nhường ai; ko tai nạn thì cũng kẹt xe. Tôi cho rằng tín hiệu đèn và đậu như thế là hợp lý. Pác nào đưa ra phương án hợp lý hơn thì nên đề xuất để GT họ sửa chớ tôi thấy nhiều pác ...cải lý đơn thuần lý thuyết, cứ bám vào câu chữ, đòi phải có văn bản, chi tiết thật...nhức đầu, trong khi thực tế đang diễn ra như vậy và cũng đang vận hành thuận lợi. Ko, chưa có 1 phương án nào tốt hơn tín hiệu đèn hiện tại cả. Pác nào dám là chuột bạch ngừng bên trái khi đèn rẽ trái đang xanh thử xem.
Trường hợp này, nó tựa như 1 trường hợp rất nhạy cảm mà pác hai chien đã minh họa trước đây : cấm quẹo trái thì có phạt quay đầu ko. Về lý luận của pác haichien thì rất vững, nhưng thử hỏi có ae nào dám chuột bạch làm lại thử trường hợp đó thì cho tới nay...chưa. Mà chưa thì thôi chớ cải nhau thêm mần chi
bash.gif

Nói thêm, như cái hình trên, nếu đèn rẽ trái xanh mà xe đứng đầu lại đứng chờ để đi thẳng thì sẽ gây ách tắt cho hàng lọat xe ở sau.

Từ khi "học đòi online" lên các kiểu diễn đàn em mới hiểu "chém gió" là gì Bác à!

- Cấm quẹo trái đồng nghĩa với cấm quay đầu, luật có ghi đó bác. Còn cấm quay đầu thì bác vẫn quẹo trái được mà. Chém gió mà các bác không hiểu hả? Bác thử vác cây dao ra bác chém được gió không? Vậy người nói chém được gió là loại người gì?
 
Hạng C
26/5/10
688
4
0
Tp.HCM
rangnhon nói:
Em thì tới giờ vẫn chưa hiểu "chém gió" là gì mà không dám hỏi đấy ạ. Hic... Bác Ha hiểu rồi thì chỉ cho em biết với kẻo tội nghiệp.
Bản thân em cũng chẳng hiểu "chém gió" là gì nên chưa dám bình loạn zì. Hay là nó...nói lái lại kiểu con cá đối nằm trên cối đá
bash.gif

Mà pác Hasonata này pác lách, viết, linh tinh, chi li... kinh khủng lắm nên e cũng chẳng biết đâu mà lần
bash.gif
tongue4.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
Túm lại là có quyền dừng ở lane ngoài chờ đèn xanh đi thẳng hả các bác ? Nhìn trong hình thì hinh như 2 bác này cũng không dám dũng cảm dừng lane ngoải... mà đang "chuyển dần" vào lane trong...
anhso-20625_DSC07927.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/1/11
1.329
15.861
113
- Báo cáo với bác ve sầu, chưa có thông báo chính thức hông ai gan đứng ngoài. Mặc dù có mũi tên thẳng.
 
Hạng F
11/1/10
6.129
66.554
113
Soitoc nói:
- Báo cáo với bác ve sầu, chưa có thông báo chính thức hông ai gan đứng ngoài. Mặc dù có mũi tên thẳng.
Em vẫn dừng ở ngoài đấy. Ko phải gan gì, nhưng cứ đúng luật mà đi.
 
Hạng D
23/12/08
2.807
122
63
59
TPHCM
Em thì tuỳ cơ ứng biến các bác ạ . Vì thật ra trong một số trường hợp mình chả làm khác được .
Thứ nhất là đại lộ Bình dương thì ko cho xe con chạy làn trong , hổng lẽ vô đó nằm chờ cho chết . Vụ kia cãi xxx chưa biết thắng thua chứ vô làn xe tải nằm chờ khi ko được phép thì chết chắc . Do đó trường hợp này em nằm chờ land ngoài cùng , đèn quẹo trái có xanh cũng mặc xác
Thứ hai , làn trong xe con được lưu hành nhưng xe tải ken đặc cả trăm mét ko thể chui vào được , land mình thì trống hoắc . Còn cả trăm mét và bị xe khác che thì thấy gì xanh với đỏ . Mà ko thấy xanh đỏ gì hết hổng lẽ cố xác chui vào land trong trong khi land mình thì thênh thang . Chạy tới nơi rồi mới thấy đỏ thì muốn lách vào trong cũng chả lách được . Cái này phổ biến ở quốc lộ 22 từ An Sương lên Hóc Môn . Khi đó thì phải đứng chờ thôi . Ai có lên chửi thì em chịu , nhưng các bác cũng để ý là thời gian đèn xanh rẽ trái rất ngắn , hơn chục giây thôi nên mình cũng dừng tí xíu là vù , cũng chằng cản trở ai nhiều cả. Chưa kịp mở cửa xuống chửi mình thì mình dông mất tiu rồi .
Còn đường thênh thang như đường dẫn vào Cao tốc trung lương thì em cứ chui vào làn giữa cho nó lành . Vừa mang tiếng lịch sự mà cũng chả mệt nhọc gì hehehe
 
Hạng D
8/3/10
1.299
5.687
113
duongxua nói:
Em thì tuỳ cơ ứng biến các bác ạ . Vì thật ra trong một số trường hợp mình chả làm khác được .
Thứ nhất là đại lộ Bình dương thì ko cho xe con chạy làn trong , hổng lẽ vô đó nằm chờ cho chết . Vụ kia cãi xxx chưa biết thắng thua chứ vô làn xe tải nằm chờ khi ko được phép thì chết chắc . Do đó trường hợp này em nằm chờ land ngoài cùng , đèn quẹo trái có xanh cũng mặc xác
Thứ hai , làn trong xe con được lưu hành nhưng xe tải ken đặc cả trăm mét ko thể chui vào được , land mình thì trống hoắc . Còn cả trăm mét và bị xe khác che thì thấy gì xanh với đỏ . Mà ko thấy xanh đỏ gì hết hổng lẽ cố xác chui vào land trong trong khi land mình thì thênh thang . Chạy tới nơi rồi mới thấy đỏ thì muốn lách vào trong cũng chả lách được . Cái này phổ biến ở quốc lộ 22 từ An Sương lên Hóc Môn . Khi đó thì phải đứng chờ thôi . Ai có lên chửi thì em chịu , nhưng các bác cũng để ý là thời gian đèn xanh rẽ trái rất ngắn , hơn chục giây thôi nên mình cũng dừng tí xíu là vù , cũng chằng cản trở ai nhiều cả. Chưa kịp mở cửa xuống chửi mình thì mình dông mất tiu rồi .
Còn đường thênh thang như đường dẫn vào Cao tốc trung lương thì em cứ chui vào làn giữa cho nó lành . Vừa mang tiếng lịch sự mà cũng chả mệt nhọc gì hehehe

Bác nói nghe có lý , vậy là tuỳ cơ ứng biến, xui thì ráng chịu...
Cái này là từ An sương lên tới Trảng bàng luôn đó bác, có khoảng hơn 5 chổ giao lộ như vậy...
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
duongxua nói:
Em thì tuỳ cơ ứng biến các bác ạ . Vì thật ra trong một số trường hợp mình chả làm khác được .
Thứ nhất là đại lộ Bình dương thì ko cho xe con chạy làn trong , hổng lẽ vô đó nằm chờ cho chết . Vụ kia cãi xxx chưa biết thắng thua chứ vô làn xe tải nằm chờ khi ko được phép thì chết chắc . Do đó trường hợp này em nằm chờ land ngoài cùng , đèn quẹo trái có xanh cũng mặc xác
Thứ hai , làn trong xe con được lưu hành nhưng xe tải ken đặc cả trăm mét ko thể chui vào được , land mình thì trống hoắc . Còn cả trăm mét và bị xe khác che thì thấy gì xanh với đỏ . Mà ko thấy xanh đỏ gì hết hổng lẽ cố xác chui vào land trong trong khi land mình thì thênh thang . Chạy tới nơi rồi mới thấy đỏ thì muốn lách vào trong cũng chả lách được . Cái này phổ biến ở quốc lộ 22 từ An Sương lên Hóc Môn . Khi đó thì phải đứng chờ thôi . Ai có lên chửi thì em chịu , nhưng các bác cũng để ý là thời gian đèn xanh rẽ trái rất ngắn , hơn chục giây thôi nên mình cũng dừng tí xíu là vù , cũng chằng cản trở ai nhiều cả. Chưa kịp mở cửa xuống chửi mình thì mình dông mất tiu rồi .
Còn đường thênh thang như đường dẫn vào Cao tốc trung lương thì em cứ chui vào làn giữa cho nó lành . Vừa mang tiếng lịch sự mà cũng chả mệt nhọc gì hehehe
Em cũng giống bác này, trên QL22 em chạy thẳng ở land ngoài thấy đèn đỏ dừng lại. Khi đèn rẽ trái xanh nhưng đèn đi thẳng vẫn đỏ nên em cũng vẫn chờ, chục giây sau đèn đi thẳng xanh em mới dzọt, xxx đứng đầu đường cũng chẳng thấy nói gì
 
Kin
Hạng B2
18/11/10
184
5
18
em cũng bị trên đường Ng Hữu Cảnh ( hướng từ cầu SG về Q1) ngay The Marno ấy , mất hết 2 xị .