Báo cáo với các bác rằng, sau bao ngày spam các báo Tuổi trẻ, Công An, Vnexpress... em chẳng thấy báo nào hồi âm cả! Hay mình làm thêm quả VTV Giao thông FM 91Hz nhẩy?
Đường có trước, đèn có sau nên em đi theo mũi tên trắng tren nền đường. Nếu đi thẳng thì em không chuyển làn khi gặp giao lộ, còn muốn rẽ thì tuỳ, nếu bị NVGT hỏi giấy, đầu tiên nói là mình ngu, không hiểu chạy thế nào cho đúng, nếu bị ký bb, nộp tiền thì say no, em chỉ nộp tiền thôi, ký phiền lắm.
Cho em hỏi chỗ in đỏ: Như thế là mình chạy thẳng vượt đèn đỏ rồi phải không các bác? (Em mới đọc đến đây và thắc mắc)Phu6788 nói:Tui thì tuỳ tình hình thôi:
1- có làn chỉ dành cho rẽ trái thì dễ dàng rồi, cứ theo làn mà dừng.
2-làn bên trái vừa cho đi thẳng và rẽ trái:
a. Khi đèn đi thẳng là đỏ và còn thời gian lâu, thì nên chuyển vào làn giữa để cho các bác rẽ trái thuận tiện hơn; và thường thì lúc này làn giữa đi thẳng hay trống.
b.<span style=""color: #ff0000;""> Khi đèn đi thẳng là đỏ và thời gian còn ít (thường nhỏ hơn 10s) thì phi thẳng luôn, </span>thường lúc này làn giữa cũng nhiều xe nên khó chuyển vào giữa.
c.Khi đèn đi thẳng là xanh thì phi thẳng luôn, chứ chuyển vào làn giữa làm gì.
Sau nhiều ý kiến của các bác mình túm lai và bổ xung thêm cái.
3. Làn giữa chỉ dành cho xe tải, chúng ta là xe du lịnh thì không vào làn xe tải, giữ làn của du lịch mà đi.
4. Đèn đi thẳng và rẽ trái đồng pha hay lệch pha cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ khác là các lệch pha để các xe rẽ trái tránh đối đầu trực tiếp với các xe đi thẳng phía đối diện.
chuyển qua thì trúng làn xe tải sao bác?CoGangLen nói:bác phải chuyển lane bên phải thôi bác
em vừa bị xxx hoắc lỗi rẽ trái không si nhan 
không biện minh được gì cả đành nhét cho 200 cho đi êm thỏa
, đang mải ngắm LL



Sáng nay mới bị vịn trên QL22 nè. Chuyện là đang ngon trớn ở lane ngoài (vì ngoài này được chạy 60Km/h) phía trước mặt có 1 anh tải nhẹ, do theo đuôi anh ta nên chẳng biết tới ngã 4. đến khi anh tải xi nhan trái và quẹo thì mình mới nhận ra rằng mình đang ở ngã 4 và đèn đi thẳng đang đỏ và đèn quẹo thì xanh, bên phải (lane trong) thì kín mít không thể vào được. Thế là đành phải nằm chờ lane ngoài thôi (lúc đó cũng không để ý là vạch kẻ đường có phải là lane hỗn hợp hay không nữa, và phía trước mặt cũng chẵng có xxx nào cả. Khi đèn xanh thì mình vọt thôi, nhưng khi được khoảng khá xa khoảng 2-3 trăm mét thì có 1 chú ra chỉ vào xe ngoắc vô. Mình hỏi lỗi gì thì xxx bảo rằng mình dừng đèn trên lane rẽ trái. Mình có giải thích rằng do xe phía trước cản tầm nhìn n36n không biết tới ngã 4, khi nhân ra thì đã muộn, không thể lách vào được nữa rồi (hồi sáng này mình chưa đọc topic này). Mấy chú ấy nói lỗi này bị phạt 400 và tước giấy phép 30 ngày. Bí quá đành phải gọi nhạc mẫu đang ngồi trên xe xuống. Vì nhạc mẫu là người trong ngành nhưng đã nghĩ hưu và cũng may là bà có mang theo thẻ hưu trí. Nhờ thế mà mình tiếp tục cuộc hành trình.