Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Mới đi về tuần rồi. 22g chạy đến đoạn châu đức, trước mặt có chiếc xe cứ chạy......tà tà. Tức quá vượt qua mặt nó, đến ngã 3 ( chổ đường bị sạt lỡ ) bị vịn lại...56/50 mới đau chứChào các Bác...!
Vào mùa lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Châu Đốc, có nhiều ae sẽ đi trên đoạn đường trên thì chú ý nhé...:
Các "chiến binh" sẽ hoạt động suốt đêm để thử lòng kiên nhẫn các Bác, Và sẽ sấy luôn tóc các bác nếu các Bác phóng nhanh nha...
Các Bác đi trên đoạn này nói riêng và trên địa bàn AG nói chung nên cẩn thận cả ngày lẫn đêm để bảo toàn "lực lượng " nhé...!
Chúc các Bác có những chuyến đi an toàn và vui vẻ...
Thân...!
Người ta chạy tà tà vì cái lý do đó, mà thấy chạy 50 hóng gió cũng hay chứ sao! :3danbanh:Mới đi về tuần rồi. 22g chạy đến đoạn châu đức, trước mặt có chiếc xe cứ chạy......tà tà. Tức quá vượt qua mặt nó, đến ngã 3 ( chổ đường bị sạt lỡ ) bị vịn lại...56/50 mới đau chứ
Đừng tức quá , tức vừa vừa chạy theo sau là lành rồiMới đi về tuần rồi. 22g chạy đến đoạn châu đức, trước mặt có chiếc xe cứ chạy......tà tà. Tức quá vượt qua mặt nó, đến ngã 3 ( chổ đường bị sạt lỡ ) bị vịn lại...56/50 mới đau chứ
Đúng rồi bác đi đường chàm chim về phà châu giang lợi time và quảng đường đi hơn.Tui đi Chùa Bà bỏ đường này lâu rồi bác ơi. Đi Hồng Ngự - Châu Giang khỏe mà nhanh hơn nhiều...
chắc bác bị chim mồi rồiMới đi về tuần rồi. 22g chạy đến đoạn châu đức, trước mặt có chiếc xe cứ chạy......tà tà. Tức quá vượt qua mặt nó, đến ngã 3 ( chổ đường bị sạt lỡ ) bị vịn lại...56/50 mới đau chứ