Hạng C
30/7/12
548
501
93
Như tiêu đề,Dự định vài hôm đi.Bác nào rành đường đến nơi này xin chỉ giáo(Mình xuất phát từ saigon).Chú ý gì khi đi trên cung đường này và xin vài điểm ăn uống.Cám ơn các bác.
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
SG-Long Khánh-ngã 3 Ông Đồn (quẹo trái).
Đi thêm mấy cây số nữa thì có bảng chỉ vào núi.
Từ ngã 3 này tới chân núi bắn tốc độ 50km/h.
Ăn cơm niêu Cao Phát ở Long Khánh (gần đường rày xe lửa) thấy ổn.
 
Hạng D
29/3/12
1.000
246
63
40
Bình Dương
SG-Long Khánh-ngã 3 Ông Đồn (quẹo trái).
Đi thêm mấy cây số nữa thì có bảng chỉ vào núi.
Từ ngã 3 này tới chân núi bắn tốc độ 50km/h.
Ăn cơm niêu Cao Phát ở Long Khánh (gần đường rày xe lửa) thấy ổn.
Từ ông Đồn chạy đến đường nào thì vào được núi vậy bác.
 
Hạng B1
18/2/14
60
24
8
từ long khánh đi đường ngã 3 ông phúc cũng đc. còn ăn thì cơm niêu cao phát nằm dưới cầu vượt bên tay trái hướng từ sg về. bác phải đi qua cầu vượt rồi quay đầu
 
  • Like
Reactions: tunguyen09
Hạng B2
1/6/09
234
95
28
Từ Sài gòn Bác đi xe hơi hết cao tốc SG LT DG, rẽ phải đi về Long Khánh, đến ngã 3 Tân Phong rẽ trái rồi đi thẳng. Qua CA huyện Xuân Lộc thì đến Ngã 3 Ông Đồn, rẽ trái đi thẳng khoảng 3 km có đường rẽ trái vào núi. Đi đúng tốc độ và phần đường nhé bác. Không mua đồ cúng ở dưới núi, đến cửa Chùa mua rẻ hơn rất nhiều. Trước khi đến chân núi có trạm bán vé tham quan, gửi xe hơi hết 30k. Xe máy không rõ. Ở đây có cây 3 gốc 1 ngọn, thấy nói linh thiêng lắm. Hihi:3dchongchong:
 
  • Like
Reactions: tunguyen09
Hạng C
30/7/12
548
501
93
Mấy bác nào rành thủ tục cúng giải hạn không ?Mình chỉ nghe nói mặc thêm 1 áo cũ.khi đến đó để áo cũ lại + 1 ít tóc.???
 
Hạng C
28/4/09
791
823
93
Tùy thôi, có người chỉ hết cho mình, xe mình vừa đến là có người phân công đi theo rồi. Mua tại chỗ cũng được, chú ý là nó dụ mình mua giấy cúng 1000đ/người, nhưng phải hỏi đồ lễ nó bán kèm là bao nhiêu, tết em mua là 15.000đ/phần, nhiều người không biết nó chém 50.000đ/phần. Chỉ cần bác hỏi đồ lễ tính sao là nó biết bác biết, không hét cao đâu.
 
Hạng B2
1/6/14
271
257
63
42
đi đường thẳng vào núi ko vui bằng đi đường mòn băng núi, bảo đảm nếu leo núi lên trên đó hỏi thấy gì chưa thì chỉ có 1 câu là thấy quá ...........mệt rùi.............
ai mún đi đường mòn băng núi e chỉ cho, xe hơi đi dc lun nha, dưới chân núi gởi xe...
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Bác chuẩn bị thể lực để leo núi nha, cũng khá mệt đây? Leo núi khấn vái xong rồi Bác đi trở xuống về nhà ai hoi thì Bác nói đi núi Chứa Chan những vẩn Chưa Chán hoặc Chán Chưa. Hi hi em đùa tí, Chúc Bác thuợng lộ bình an nhé.
 
  • Like
Reactions: tunguyen09