Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Hồi tháng 6 bọn tui đi OFF 3 MIỀN về tới Qui Nhơn cũng bị sai đường thế là buộc phải kiếm đường từ Phú yên rẽ sang BMT. Đoạn gần tới Tam Giang đi vào con đường DT46, tới địa phận Sông Hinh. Rồi xuyên qua cả những cánh rừng phòng hộ, lạc lối giữa 3 vùng dân cư thiểu số (VM không fix được địa điểm, chỉ có Ozi là định vị được thôi), vừa đi vừa hỏi thăm và có khi bám theo những tốp 2B đi tắt dưới trời mưa tầm tã cuối cùng cũng ra được đường 26 về BMT kịp trước khi tối trời...:)
...
Xe đang bon bọn ngon lành, đến đoạn này bỗng Lão Nhị (maiphung) giảm ga :" chết rồi cao nhiệt!". Mình phát hiện ra bãi đất trống bên kia đường có bóng cây râm mát, thế là bật nhan rẽ trái, dừng hẳn.
DSC_1144.jpg


DSC_1145.jpg


DSC_1146.jpg


DSC_1147.jpg
Đi qua vùng này, đường hẹp thôi nhưng rất tốt!
Công trình thủy lợi chạy song song với con lộ DT 46 (phải không bác Maiphung?) mang nước tưới tiêu cho những cánh đồng phì nhiêu.
DSC_1184.jpg


DSC_1185.jpg



Cũng là những cây cầu nhưng không giống cầu ở miền Tây.
DSC_1186.jpg


DSC_1187.jpg


Lại bắt gặp một cánh đồng khoai mỳ và ngô. Xa xa là những triền núi mấp mô với nhiều game màu rất lạ.
DSC_1200.jpg



Mãi mới gặp "bạn đồng hành" khủng. Vượt thôi!
DSC_1201.jpg



Thêm một bạn nữa.
DSC_1202.jpg



Một bạn nữa và đoạn đường đang được tu sửa, dính đầy nhựa đen. Thật xót cho Van Già!
DSC_1204.jpg



Tiếp tục lướt qua những cung đường thật là tốt & đẹp!
DSC_1205.jpg


DSC_1206.jpg


Cơm nước no nê xong, Van Già tiếp tục lên đường tìm về BMT.
DSC_1216.jpg


DSC_1217.jpg



Nhìn cảnh cánh đồng xanh mượt mà này ta dễ liên tưởng đến đất nước Hà Lan với món sữa tươi "cô gái..."
clap1.gif

DSC_1218.jpg


DSC_1219.jpg



Cảnh đẹp hoang sơ trong lành thích thật!
DSC_1222.jpg


DSC_1223.jpg


Và bây giờ Van Già đi vào vùng mưa. Những hạt mưa lác đác rơi trên mặt kính chắn giớ khiến lòng ta bỗng cảm thấy nhớ nhà!
DSC_1232.jpg



A, Daklak rồi nè! Sướng chưa!
clap1.gif

DSC_1234.jpg


Tới đây là đại công trường xây dựng đập thủy điện sông ...(quên rồi).
DSC_1236.jpg


Một khung cảnh bộn bề đất đá và bê tông. Đường uốn quanh rồi lên một con dốc khá dài và cao.
DSC_1239.jpg


DSC_1240.jpg



DSC_1241.jpg


DSC_1242.jpg



Lên nữa ư!? Nhưng Van Già oanh liệt lắm!
clap1.gif
love2.gif


Gần tới địa phận Ea Sô. Van Già băng qua những khu rừng tái sinh xanh rờn. Mặt đường trải nhựa đen sạch vì rất ít xe qua.
DSC_1255.jpg


DSC_1256.jpg



Đoạn này chắc bị nước mưa lũ lùa qua nên bị hư khá nặng.
DSC_1257.jpg


DSC_1258.jpg


DSC_1259.jpg


Không đề.
DSC_1269.jpg


Rừng chiều
DSC_1270.jpg



Chuyển mưa.
DSC_1271.jpg


DSC_1272.jpg



Lại nhớ nhà!
bigcry.gif

DSC_1274.jpg


DSC_1275.jpg


Van Già lầm lũi vượt qua những đoạn đường xấu như vầy cùng những người đi xe 3B mui trần...
DSC_1323.jpg


DSC_1326.jpg


DSC_1327.jpg



Tất cả lại phải tạm dừng trước một ngã 3 đầy nghi hoặc.
DSC_1328.jpg


DSC_1332.jpg



Ozi đã xác định được vị trí này nhưng VM thì không biết phải làm sao.
DSC_1329.jpg



Vậy thì ta lại Việt Mồm thôi!

Ra được đường 26 rồi, bác MP phấn chấn hẳn lên, vừa đi vừa hồi tưởng về những đoạn dừng chân của đoàn quân XNL trong chiến dịch Tây Nguyên-Nam Trung Bộ năm rồi (BMT-NT).
DSC_1341.jpg



Chẳng mấy chốc, tp. BMT đã hiện ra trước mắt. Sắp về đến nhà rồi.
DSC_1342.jpg


Xe tăng và tượng đài chiến thắng Tây Nguyên.
clap1.gif

DSC_1343.jpg



Vừa vượt qua một khu chợ đông đúc gây kẹt xe cục bộ. Lúc này đã là 18H00.
DSC_1345.jpg



Coi vậy chứ đường về nhà còn xa lắm! Hcivic cầm lái đoạn từ BMT về đến quá Gia Nghĩa bắt đầu từ 18H00, đường xấu, đêm đen, mua phùn làm kính ướt lẹp nhẹp khiến tầm nhìn đeo kính của Hcivic như thật hẹp!
bad.gif

Sau một đoạn tăng tốc vượt xe và băng lên giành phần đường trống, một cơn chấn động rất mạnh trước mỏ xe đã xảy ra vì mình để Van Già lao xuống bãi ổ gà lởm chởm sâu. Cảm thấy căng thẳng và thiếu tự tin hẳn thế là nhường lái lại cho bác MP. May mà mỏ em Van Già và cặp giò trước của em nó không bị sao, Van già chắc thật!
love2.gif

.....
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/4/08
2.240
32
48
Saigon
otosaigon.com
 
   Ở VN bây giờ mà có những đoạn đường nhỏ như vầy mà cũng kẻ vạch phân tuyến rỏ ràng như vầy thật là hiếm , ngay ở SG mà còn không thèm vẽ đàng hoàng nữa!
DSC_1222.jpg
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Chuyện đường sá hên xui bác ơi, nếu anh Lý quản có trách nhiệm thì nhờ. Mịa sau mấy lần lũ, đường nát vì voi đẻ trứng...vừa chạy vừa lách, và có ngày nắng, cũng xe màu vàng, quần áo vàng, nhựa đen, một quảng đường tầm 500m lấp mấy lổ hai đầu, mấy lổ ở giữa chừa lại...cứ như bẫy nhau.
 
Hạng D
13/5/10
1.064
250
83
49
@ntphuoc: em đi 4B, mà lại đang mưa lũ nên chắc ko đi đc đường này rồi.
@phantan: Cảm ơn bác, không biết đường có xấu ko bác ?
@traisaigon: Em đang xài papago dành cho Ipad (ko phải của vietmap) nhưng em nghĩ chắc ko có dữ liệu ở khu vực rừng núi hẻo lánh miền trung :(
@Banhtet: Bác chắc sống ở Phú Yên nên rành đường ở đây quá
080402cool_prv.gif

@hcivic: Hình bác chụp đẹp ghê
080402cool_prv.gif
. Em cũng thấy giống đường miền tây bác nhỉ, đi đường mà cứ "biển 1 bên và em 1 bên" nhìn mát mắt :D
 
Hạng B2
2/3/10
140
139
43
Chào Bác A New Level >
Từ PY bác muốn lên BMT thì bác đi theo cung đường như sau PY đi ra đường tránh Tp tuy Hòa theo TL 645 đi dọc theo con đường này nhỏ nhưng tráng nhựa sedan chạy vô tư và có mương thủy lợi giống như hình bác Hcivic chụp, bác chạy lên gặp TL 649 ( thấy luôn Thủy điện Sông Hinh) là bác chạyt luôn theo Tl 649 bác sẽ vào vùng biên giới giữa 2 tỉnh PY - ĐL vào khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô  và cbác cứ chạy đoạn này đường trong khu bảo tồn ít xe qua lại cảnh rất đẹp thỉnh toảng gặp xe khách chạy tuyến Bắc Nam  bác tới cầu Đăk Phú thì còn 50km nữa gặp QL 26 rẽ phải thì khoảng 60Km là về tới TP BMT đoạn từ cửa rừng tới điểm gặp QL 26 thì hơi bị xấu khoảng 25-30Km còn lại là đường tốt bác chạy thoải mái . Chúc bạn khám phá ra cung đường mới ( đường này đi gần hơn 100Km néu bạn từ TP tuy hòa đi QL 1A tới Ninh Hòa rẽ theo QL 26 qua đèo Phượng Hoàng, đèo Dốc cao.. MDrăk....)   . bạn cứ mở Google Earth ra xem trước và hình dung đường đi là được.
 
Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Trienvnc nói:
Chào Bác A New Level >
Từ PY bác muốn lên BMT thì bác đi theo cung đường như sau PY đi ra đường tránh Tp tuy Hòa theo TL 645 đi dọc theo con đường này nhỏ nhưng tráng nhựa sedan chạy vô tư và có mương thủy lợi giống như hình bác Hcivic chụp, bác chạy lên gặp TL 649 ( thấy luôn Thủy điện Sông Hinh) là bác chạyt luôn theo Tl 649 bác sẽ vào vùng biên giới giữa 2 tỉnh PY - ĐL vào khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô  và cbác cứ chạy đoạn này đường trong khu bảo tồn ít xe qua lại cảnh rất đẹp thỉnh toảng gặp xe khách chạy tuyến Bắc Nam  bác tới cầu Đăk Phú thì còn 50km nữa gặp QL 26 rẽ phải thì khoảng 60Km là về tới TP BMT đoạn từ cửa rừng tới điểm gặp QL 26 thì hơi bị xấu khoảng 25-30Km còn lại là đường tốt bác chạy thoải mái . Chúc bạn khám phá ra cung đường mới ( đường này đi gần hơn 100Km néu bạn từ TP tuy hòa đi QL 1A tới Ninh Hòa rẽ theo QL 26 qua đèo Phượng Hoàng, đèo Dốc cao.. MDrăk....)   . bạn cứ mở Google Earth ra xem trước và hình dung đường đi là được.
Vậy là hồi đó bọn tui đi đúng con đường mà bác Trienvnc chỉ dẫn tỉ mỉ trên đây. Mấy kiểu ảnh tui chụp rừng cây cỏ 2 bên đường chính là khu Bảo Tồn (chứ không phải là rừng phòng hộ như tui ghi nhầm ở trên kia) vắng tanh và rất đẹp. Thỉnh thoảng gặp xe khách đi ngược lại...Còn đoạn đường xấu lầy lội chính là đoạn gần cửa rừng đến đường 26, có nhiều ngã 3 dễ bị lạc lắm nha!:cool:
 
Hạng B2
24/9/09
103
1
18
45
www.otosaigon.com
Đèo Phượng Hoàng là con đèo nằm trên quốc lộ 26 đoạn giáp ranh giữa tỉnh Đăk Lăk với Khánh Hòa.
Một góc của đèo Phượng Hòang
Đường lên Buôn Ma Thuột từ Phú Yên hoặc Bình Định ?

http://a367.yahoofs.com/lifestory/f...log/ap_20100423050324635.jpg?lb_____D97li.HNX

Đèo có chiều dài 12 km, thuộc địa phận huyện M'Drăk, và là cửa ngõ phía Đông của tỉnh Đăk Lăk. Trước đây, đây là một con đèo rất nguy hiểm, nhưng hiện tại đã được cải tạo nhiều và mở rộng tầm nhìn tại các khúc quanh.
Đường lên Buôn Ma Thuột từ Phú Yên hoặc Bình Định ?



Trong những năm Chiến tranh Việt Nam, Quân đội Hoa Kỳ đã rải rất nhiều thuốc khai hoang ở đây khiến một thời gian rất lâu sau chiến tranh, các quả đồi vẫn trơ trụi cây cối, chỉ có cỏ ba cạnh và cỏ tranh ngút ngàn. Trong những năm gần đây nhờ, sự nỗ lực của những người dân M'Drăk và ngành lâm nghiệp tỉnh, đèo đã dần xanh trở lại.
Xe gỗ qua đèo Phượng Hòang về xuôi
Đường lên Buôn Ma Thuột từ Phú Yên hoặc Bình Định ?

http://farm2.static.flickr.com/1131/1457447277_8e45a82725.jpg?v=0

Chính trên con đèo này, trong tháng 3 năm 1975 Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có một chiến thắng quan trọng, đánh bại cuộc nhảy dù quy mô lớn, hòng chuẩn bị cho cuộc tái chiếm Buôn Ma Thuột của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, khiến phía Việt Nam Cộng hòa phải rời bỏ Tây Nguyên, tháo chạy về đồng bằng và dẫn đến thất bại hoàn toàn.

Đường lên Buôn Ma Thuột từ Phú Yên hoặc Bình Định ?

http://i460.photobucket.c...9/DSC00085.jpg&t=1][/link]
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
 
hcivic nói:
 
... ủa quý vị đi từ biển vào ?
Cái Van đó vs Citi Van Daihatsu thì sao bác ?
 
NAMVUONG47 nói:
Đèo Phượng Hoàng
 
Hình này đã thấy trên 4rum nào rùi cách đây mấy năm thấy quen lắm.
Có lẽ của 1 OS member ?
 
Không ghi nguồn : hổng biết của chính tác giả blog đó hay chôm của thiên hạ.
 
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
@ Cụ Chủ thớt : tui từ lúc chào đời tới giờ vẫn ở phía sau Phủ Đầu Rồng :D
Năm xưa cái F-5 lao xuống : nghe gầm rú ... rùi ... nổ long trời lở đất cứ tưởng nó vượt bức tường âm thanh ...
Sau đó mới biết NTT oanh tạc Dinh ĐL :  mấy cái cửa kiếng ở nhà rung .... sè ... sè ... đồ đạc trên bàn nảy tưng xê dịch lun !
 
...
 
Bi giờ xin phép lan man chút - quý vị nghe bản này vừa coi cho thêm phần .... loãng moạn :D
 
Đầu tháng 07-2008
05h30 sáng, Chư sê, QL 14 từ Pleiku xuống
Chư sê, 5h30 sáng, mây mù ảm đạm...
quangngai071008162na0.jpg


quangngai071008164ls5.jpg


Đây là Ngã ba QL 14 - QL 25 xuống Phú Bổn (Phú Yên - Tuy Hòa).
Lâu lắm mới thấy lại 2 chữ Phú Bổn 
Xe thì bảng 81 Gia Lai - Pleiku ; các địa danh bên hông xe lại thuộc Bình Định + Phú Yên
quangngai071008168ow6.jpg


Nhiều người địa phương Chư sê này vẫn tự nhận đây chính là Cheo reo ?

quangngai071008169ix2.jpg


QL 25
quangngai071008170fy2.jpg


quangngai071008171oi3.jpg


quangngai071008175gg1.jpg


Chảo Truyền hình
quangngai071008176nz9.jpg


Đây, Cheo reo, tên Hành chính chính thức hiện nay là Huyện Ayunpa  tỉnh Gia lai
quangngai071008179yl9.jpg


Đồi 752, nơi trong chiến tranh có đồn Mỹ trên đồi, sau đó chuyển giao cho VNCH.
Chủ quán cà-phê mới khai trương vài tháng, lấy luôn tên đồi.
Đồn đã mất dấu tích.
Chung quanh bây giờ toàn nhà dân, cả nhiều vị là quân nhân VNCH, nay đều đã tóc bạc >< 70 tuổi.
Kế bên = Bến xe Thị xã Ayunpa
quangngai071008182jg5.jpg

 
 
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
... tiếp tục Cheo reo
Ở đây vẫn gọi là Lò bình thường, không biết từ Cà ràng miền Tây.
quangngai071008183uu8.jpg


Dấu tích duy nhất còn lại của đồn 752 : hồ chứa nước.
Sau 75 tới nay vẫn được Nhà nước sử dụng cấp nước cho dân cư quanh đó
quangngai071008184wa4.jpg


Cuốn này 5 ngàn. Chất trắng trong chén nước mắm = đậu phộng xay, có mùi dầu phộng...
quangngai071008185ta0.jpg


... chẳng biết Ngoại cầm bánh tráng đi đâu ....
quangngai071008186oo2.jpg


Tạm biệt Cheo reo
.... tiếp tục lên đường xuống Tuy hòa...
quangngai071008187cc0.jpg


quangngai071008193vh1.jpg


quangngai071008192hb1.jpg


Hết đèo Tô na, QL 25 tới Lệ bắc 10km hoàn toàn mất mặt nhựa, toàn đá thế này :
quangngai071008195oj6.jpg


Riêng cầu Lệ bắc rất đẹp, rộng, láng o...
Nhìn xuống dòng sông bên dưới :
quangngai071008196nt7.jpg


Y như các phim cao-bồi Western Mỹ 
21.gif

quangngai071008197ou3.jpg


Qua khỏi Lệ bắc....
quangngai071008201me7.jpg


Huyện Phú túc (Krông pa)
quangngai071008203rk7.jpg


Hút thuốc
quangngai071008205cy3.jpg

 
Đôi ta cùng hút
quangngai071008207ef3.jpg

 
:D
 
Từ huyện Phú túc (Krông pa - Gia Lai) -> tỉnh Phú yên toàn đường đá lổn nhổn, mất hẳn mặt nhựa 
quangngai071008208dx3.jpg


Cách Củng sơn (Sơn hà) 3km, là ngã tư : quẹo phải....
Cầu mới, đường mới, chưa có tên.
Chẳng biết sông Ba hay sông Hinh ?
quangngai071008209xs0.jpg


quangngai071008210rc2.jpg


Huyện Hai Riêng (Sông Hinh, tỉnh Phú Yên)
quangngai071008212tb4.jpg


... tính đến hồ Sông Hinh nhưng lạc đường 
Lần mò rồi cũng tới địa phận Daklak
quangngai071008213hx7.jpg