Dạ, tụi tui đi từ Đà Nẵng về Qui Nhơn ghé chơi với bác Mini2006 một ít thời gian. Sau đó tính qua đương 19 để về BMT ai dè cái VietMap nó chỉ sao mà chạy ra hướng Phú Yên luôn, bị lố mất 4-5 chục km rồi thì băng thẳng luôn...Vừa đi vừa hỏi thăm ra được đường TL gì mà có dòng kênh thuỷ lợi đó bác...Đi miết cũng ra khu Bảo Tồn và mò mẫm theo mấy người đi 2B chở hàng đi tắt rồi ra được đường 26 về BMT trước khi trời tối...Bác MaiPhung (MP) cầm lái còn tui thì săn ảnh và hỏi đường... <span style=""color: #008000;"">xem thêm hình tại đây.</span>BANH_TET nói:hcivic nói:
... ủa quý vị đi từ biển vào ?
Cái Van đó vs Citi Van Daihatsu thì sao bác ?
Tuy rằng sinh năm 88 nhưng em VAN GIÀ (Toyota) ăn đứt em City Van (DAIHATSU) bác ui! Không tin bác cứ hỏi bác MP nhé!

Cảm ơn chỉ dẫn chi tiết của bác. Em sẽ cân nhắc thêm xem nên đi từ PY hay về Ninh Hòa đi thẳng 1 lèo QL26. Nhưng rõ ràng nếu đã ra PY thì đi từ PY lên Daklak sẽ gần hơn đường Ninh Hòa.Trienvnc nói:Chào Bác A New Level >
Từ PY bác muốn lên BMT thì bác đi theo cung đường như sau PY đi ra đường tránh Tp tuy Hòa theo TL 645 đi dọc theo con đường này nhỏ nhưng tráng nhựa sedan chạy vô tư và có mương thủy lợi giống như hình bác Hcivic chụp, bác chạy lên gặp TL 649 ( thấy luôn Thủy điện Sông Hinh) là bác chạyt luôn theo Tl 649 bác sẽ vào vùng biên giới giữa 2 tỉnh PY - ĐL vào khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô và cbác cứ chạy đoạn này đường trong khu bảo tồn ít xe qua lại cảnh rất đẹp thỉnh toảng gặp xe khách chạy tuyến Bắc Nam bác tới cầu Đăk Phú thì còn 50km nữa gặp QL 26 rẽ phải thì khoảng 60Km là về tới TP BMT đoạn từ cửa rừng tới điểm gặp QL 26 thì hơi bị xấu khoảng 25-30Km còn lại là đường tốt bác chạy thoải mái . Chúc bạn khám phá ra cung đường mới ( đường này đi gần hơn 100Km néu bạn từ TP tuy hòa đi QL 1A tới Ninh Hòa rẽ theo QL 26 qua đèo Phượng Hoàng, đèo Dốc cao.. MDrăk....) . bạn cứ mở Google Earth ra xem trước và hình dung đường đi là được.
hic hic, nhắc tới mấy cái quốc lội 26, 27,28 là em ớn gà. Rằng đẹp thì có đẹp, nhưng đối với dân miền tây như em lâu lâu . . . lâu lắm mới đi mấy cái đường đó ôi thôi là sợ. Hồi còn đi học sao mà hăng tiết vịt quá trời, cỡ nào cũng đi, đâu có đường là ta cứ đi. Đi mà sau lưng có mấy tiếng thỏ thẻ, sao mà kg hứng chí đi cho biết. Nhắc lại càng nhớ, càng thèm đi và . . . vẫn sợ.
@Bác Banh_Tet: Có lần em lên Pleiku cũng nghe dân địa phuơng nói rằng ở Tây Nguyên thì Pleiku đc xem là đầu con Rồng. Thảm nào mấy đại gia như HAGL, QCGL và ĐLGL đều chọn Pleiku chứ ko phải Kontum hay Daklak 
Hình như bác xuôi về gần Nha Trang mới có đường qua đèo PH này đó?A New Level nói:Đèo PH đẹp bác nhỉ. Nếu em đi từ PY thì lúc bắt vào QL 26 đi lên Daklak còn được đi đèo PH nữa ko bác hay đã chạy quá rồi ?

Thanks bác. Thực ra em vẫn đang phân vân giữa PY và NHPIT nói:bác chạy vào Ninh Hoà đi cho chắc cú,đường QL26 bây giờ đẹp lắm rồi,được mở rộng,cải tạo.từ Ninh Hoà đi BMT chính xác là 150km,tầm 3h là tới nơi.

Oh, vậy là hoặc em đi cung đường PY như bác thì hưởng cảm giác "biển 1 bên em 1 bên" hoặc từ NH thì đc qua đèo PH. Đúng là trong cuộc sống ko bao giờ đc tất cảhcivic nói:Hình như bác xuôi về gần Nha Trang mới có đường qua đèo PH này đó?A New Level nói:Đèo PH đẹp bác nhỉ. Nếu em đi từ PY thì lúc bắt vào QL 26 đi lên Daklak còn được đi đèo PH nữa ko bác hay đã chạy quá rồi ?![]()