Chủ đề tương tự
Cầu Phước Lý bác ạ. Đường phà thì nhỏ phải đi hàng một mà nhiều ông cứ chen ngang lên rồi xin vô như con cún ấy. Cả xe có giấy ưu tiên lẫn xe phó thường dânnuingu2606 nói:Chiều nay em mới từ VT về theo đường Cát Lái. Vì trên đường đi nghe radio báo cả hai ngã đều đông xe nên short cut chút. Mất gần 1h chờ phà. Nhiều tài thiếu văn hoá xếp hàng vượt phải, trái chen ngang tùm lum bị mấy chú CA Xã túm quá trời. Đáng đời. Ghét. Báo cáo các báo cầu Thượng Lý (hay gì Lý) đã thông xe rồi nhe.
Em thì chưa thấy xe nào bị túm hay bắt quay đầu, em chúa ghét loại này, em thà ủi đít xe trước hay quẹt xe chứ không cho chen vào
Văn hóa xếp hàng còn xa lạ với người VN mình quá nhất là đối với tài xế lái xe, đến sau mà cứ đòi đi trước rồi gây kẹt xe. Đúng là...

Hôm đi Phan Rang qua Cát Lái. Cũng gặp mấy cha chen ngang này, có chiếc Cap tiva định lấy đầu chèn vào, ghét quá đá đèn vượt luôn, mày mà tông đít tao thì ăn đủ nha con.
Bị bắt quay đầu hết đó bác, có mấy thằng biển xanh, biển đỏ là bố láo thôi thôi,nongdanviet nói:Em thì chưa thấy xe nào bị túm hay bắt quay đầu, em chúa ghét loại này, em thà ủi đít xe trước hay quẹt xe chứ không cho chen vào

Cái thằng này láo lắm, bị bắt quay đầu không chịu nghe, còn vào xe lấy tờ giấy gì
đó không biết, mấy anh ATGT liền hướng dẫn cho xe đằng sau lách qua mà đi, cho nó dứng đó mà cãi nhau

Thằng này lại vượt lên, trên này không có ai chặn cả.
Last edited by a moderator:
Em nghĩ bọn chen ngang "thừa ý thức" nhưng bố láo thì đúng hơn. Không bao giờ em cho chúng chen vô ngay đầu em ở phà Cát Lái này trừ khi nó ... lao vô đại thì em đành nhấp thắng mà tức.bstrongtudu nói:Cái này gọi là thiêu ý thức đấy bác ạ.