cụ xuống Gò Công from Mỹ Tho 35km thì hổng phà, trang 1 nói rùi heheheconcopcon nói:E mới đi Gò Công về đây,e thấy đâu có đi phà nào đâu,đường rộng lắm mà.

QL 50 lúc đang nâng cấp - hình chụp 09-02-2010 có mùi Japan :

bờ Cần Đước (tỉnh Long An)

@ cụ chủ yên chí đi ra giữa dòng cảnh đẹp lắm
chừng nó ... chìm biết liền hà

đây là 2 em Vàm Cỏ Đông - Vàm Cỏ Tây đoàn tụ
(cầu Bến Lức QL 1A = Vàm Cỏ Đông ; cầu Tân An QL 1A = Vàm Cỏ Tây)
gần biển, hơi lợ, không được ngọt để phát triển vườn cây trái, lúa gạo như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Long Xuyên sâu trong nội địa


phà mình vừa khỏi, ghe này cắt đuôi như trên bộ

một số ghe bự cỡ đó do ... người đẹp chủ ghe đích thân cầm lái luôn còn lão chồng lo việc khác trên bờ - cả ngàn đời nay dzậy rùi chẳng gì lạ
bờ Gò Công (tỉnh Tiền Giang) Lạp Xưởng nhóc - tà tà nhảy bộ qua trái ghi hình


bi giờ 2011 chắc tráng nhựa rùi
các tỉnh miền Tây bà con Nội-Ngoại mình nhóc, từ Núi Sập Thoại Sơn An Giang Long Xuyên cho tới Cần Thơ, Vĩnh Long, Gò Công - bi giờ dìa các nơi đó nhiều ông già bà lão tóc bạc U-80 gặp mình cứ "thưa anh" - còn mí cha U-60 kiu mình bằng ... Câu, Chú lận

đi đường chắc nhìn hổng ra

sau này trùng hợp Cơ quan mình lại công tác lu bù Cao Lãnh, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Tân Châu (gần Châu Đốc) ... có dịp dìa dưới là ... trốn hết chứ nó tóm được chơi toàn đế chắc chít khỏi dìa SG
