Em vừa làm chuyến ale-retour SG-BL cuối tuần rồi . Nằm bẹp ở nhà 2 ngày .
Số là có công chuyện gấp , lại nhiều thông tin trái ngược nhau về tuyến đường này . Cuối cùng em quyết định nhảy lên con space của Thành Bưởi cho lẹ .
Quả thật em khg hối hận chút nào về quyết định này . Nếu đi xe nhà , giờ này chắc em cũng nhìn khg ra nó.
Đường cực kỳ xấu và mưa liên tục . Đèo BL bây giờ khg khác đường mòn HCM thời đánh US . Ớn nhất là kẹt đèo 3-4 tiếng là chuyện thường để bắn đá . Dưới chân đèo chuối lại có 1 đoạn trũng , mưa lớn nước suối đỏ kè tràn qua đường , sedan hầu như khg dám qua vì sâu .
Các thông tin từ bác tài cho biết sau khi hoàn tất việc phá đá , đèo BL sẽ tạm ngưng hoạt động để trãi nhựa (em thấy cũng hợp lý vì với lưu lượng xe 24/24 hiện nay , đơn vị thi công khg thể làm gì cả) . Xe cộ phải đi vòng đường Phan Thiết
Túm lại :
-Nếu có việc gấp , cần tranh thủ thời gian , các bác cứ nhảy xe Thành Bưởi hay Phưông Trang mà đi . Bảo đảm khg 1 xe nhà, xe cơ quan nào qua mặt nổi nó , ngươc lại tầm camry3.5 em cũng thấy nó cho ngửi khói. Hình như xxx cũng khg "quan tâm" đến nó . Vào đến Hố Nai đường đông là em thấy nó vẽ như xe buýt từ lề trong ra tới lề ngoài . Ấy vậy mà về nhà em bệnh luôn 2 ngày vì biết mình còn sống

-Nếu tính đi chơi thì xin hoãn dịp khác , đừng hành hạ con xe của mình quá đáng , nhất là sedan