Captivative nói:EM MÚN TÂM SỰ VỚI THẦY
1 chuyện rất là zớ zăn zẩn thế này, tuy nhiên, nó là tình cảm nên em post để….làm mất thời gian thư giản của các pác nhân dịp cuối tuần.
Sáng nay, e từ q7 đổ cầu Tthuận, vừa hết cầu khỏang 100m thì thấy 1 xxx bước ra chỉ gậy. Rất tự tin, e tấp xe vào lề vì xét thấy chẳng có lỗi gì cả. xxx chào rất nghiêm. E hỏi : lỗi gì. Nó nói : muốn ngừng thì vẩy. Trong đầu em chợt nghĩ : thằng điên chăng. Nhưng ngay sau đó, nó cười khà khà : thầy ko nhớ em à. E đứng im, lục tìm trong bộ nhớ. Pó tay. Xxx nói : e H, ngày xưa bị 3 điểm môn English của thầy. E nghĩ : thôi chết rồi. Năm 1993, e nghỉ dạy NTrãi (Q4) ra ngòai làm ăn. Trước khi gát kiếm, e…tha bổng độ 15 e trong 5 lớp mà e phụ trách (nhưng sao lọt thằng này). Tha bổng đây là em nào điểm tổng kết môn mà dưới 5 e nâng lên hết cho các em nó zui mà vào đời. Nào dè lọt sổ …thằng này. Tuy nhiên, e cũng nhớ được : mày sau TQH, CNPT 2 năm, cùng năm với Hồ Nhất Thống (taywinđô) phải ko. –Dạ. Năm sau, e thi lại và vào…CSGT.
E cười : mày làm tao hết hồn.Nhưng sao mày biết số xe của tao. Nó cười : dễ ẹt. Ngày xưa em mò đến nhà thầy mấy lần, địa chỉ còn nhớ. Giờ duyệt trên tàng thư, xe nào đăng ký mới sao e ko biết. Xe thầy ĐK 2009, thấy tên quen nên em cố nhớ, nếu gặp…wít zô chơi…
-Trời, mày làm tao hết hồn. Zờ tao sợ CSGT còn hơn sợ …hiệu trưởng…ngày xưa… rồi tâm sự, trao đổi số cell, hẹn ngày đi nhậu.
Qua câu chuyện này, e rút ra mấy điều…vớ vẩn sau :
1. Phải chăng xxx VN muốn wắt ai dô thì wắt, nếu nhầm lẫn; thì cho đi. Dĩ nhiên, cũng có lý do rất dễ thương như thằng học trò vừa rồi.
2. Phải chăng, chú nào điểm…tốt nghiệp PT hơi ẹ thì vào …xxx.
3. và, xxx nắm rất rõ(thậm chí từng ngày) cả 2b và 4b, số xe đăng ký mới mỗi ngày trên địa bàn. Các chú này hay bắt nạt xe mới đăng ký…
4. Và cuối cùng, nếu e vi phạm, ko biết thằng cu này nó phạt ko ta
Câu in đậm quan trọng đó, ngay sau khi em đọc đoạn trên là em nghỉ ngay tại sao vào được CSGT, nào ngờ xuống dưới thấy bác đã liệt kê ra trước rồi
E sorry pác. Nhưng cũng thưa là e nghỉ lâu lắm rồi. Ra ngòai...Giang hồ bươn chãi, ko dám nhận mình là thầy nữa. Ngày xưa e lăn lộn bên trường này và tình cảm với hs như là ae vậy.Cá_Kiếm nói:Xin lỗi bác chủ thớt cho em ném viên sỏi nhé.Captivative nói:EM MÚN TÂM SỰ VỚI THẦY
1 chuyện rất là zớ zăn zẩn thế này, tuy nhiên, nó là tình cảm nên em post để….làm mất thời gian thư giản của các pác nhân dịp cuối tuần.
Sáng nay, e từ q7 đổ cầu Tthuận, vừa hết cầu khỏang 100m thì thấy 1 xxx bước ra chỉ gậy. Rất tự tin, e tấp xe vào lề vì xét thấy chẳng có lỗi gì cả. xxx chào rất nghiêm. E hỏi : lỗi gì. Nó nói : muốn ngừng thì vẩy. Trong đầu em chợt nghĩ : thằng điên chăng. Nhưng ngay sau đó, nó cười khà khà : thầy ko nhớ em à. E đứng im, lục tìm trong bộ nhớ. Pó tay. Xxx nói : e H, ngày xưa bị 3 điểm môn English của thầy. E nghĩ : thôi chết rồi. Năm 1993, e nghỉ dạy NTrãi (Q4) ra ngòai làm ăn. Trước khi gát kiếm, e…tha bổng độ 15 e trong 5 lớp mà e phụ trách (nhưng sao lọt thằng này). Tha bổng đây là em nào điểm tổng kết môn mà dưới 5 e nâng lên hết cho các em nó zui mà vào đời. Nào dè lọt sổ …thằng này. Tuy nhiên, e cũng nhớ được : mày sau TQH, CNPT 2 năm, cùng năm với Hồ Nhất Thống (taywinđô) phải ko. –Dạ. Năm sau, e thi lại và vào…CSGT.
E cười : mày làm tao hết hồn.Nhưng sao mày biết số xe của tao. Nó cười : dễ ẹt. Ngày xưa em mò đến nhà thầy mấy lần, địa chỉ còn nhớ. Giờ duyệt trên tàng thư, xe nào đăng ký mới sao e ko biết. Xe thầy ĐK 2009, thấy tên quen nên em cố nhớ, nếu gặp…wít zô chơi…
-Trời, mày làm tao hết hồn. Zờ tao sợ CSGT còn hơn sợ …hiệu trưởng…ngày xưa… rồi tâm sự, trao đổi số cell, hẹn ngày đi nhậu.
Qua câu chuyện này, e rút ra mấy điều…vớ vẩn sau :
1. Phải chăng xxx VN muốn wắt ai dô thì wắt, nếu nhầm lẫn; thì cho đi. Dĩ nhiên, cũng có lý do rất dễ thương như thằng học trò vừa rồi.
2. Phải chăng, chú nào điểm…tốt nghiệp PT hơi ẹ thì vào …xxx.
3. và, xxx nắm rất rõ(thậm chí từng ngày) cả 2b và 4b, số xe đăng ký mới mỗi ngày trên địa bàn. Các chú này hay bắt nạt xe mới đăng ký…
4. Và cuối cùng, nếu e vi phạm, ko biết thằng cu này nó phạt ko ta
Đọc bài của chủ thớt em thấy toát lên tình cảm thầy trò thật cảm động. Nhưng em thấy có một điều rất khó chịu khi bác chủ viết bài đó là cách viết rất teen, bác chủ là thầy thì chắc là cũng lớn tuổi, hơn nữa cũng là một thầy giáo mà viết vậy thì . . . em đọc đau cả mắt![]()
Có 1 chuyện vui là Trường e (mạo muội nói vậy vì tình cảm thôi), "cay cú" nhất là ko có được 1 hoa hậu nào, chỉ được có mỗi e TL, nhưng võ sĩ thì nhiều, mà nổi tiếng, thành danh và nên người cả. TQH, CNPT, HNThống...
OK, e cám ơn phản hồi của các pác, đề nghị chuyển nhanh qua CNL hoặc delete để giành tài nguyên cho các việc khác
bác chủ: khả năng, trình độ, tư duy của hs sau lớp 12 ở mình, vn đuợc tạm hiểu và sàng lọc như sau: Đại học -> Cao đẳng -> Trung cấp -> Công nhân -> Lao động phổ thông -> ..., tương ứng nữa: chính quy, tại chức - hàm thụ, không chính quy, liên kết, liên doanh, liên thông; Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, vv. ...
=> mục 2 của bác đúng = 10 điểm
=> mục 2 của bác đúng = 10 điểm
Chủ thớt
Có 1 chuyện vui là Trường e (mạo muội nói vậy vì tình cảm thôi), "cay cú" nhất là ko có được 1 hoa hậu nào, chỉ được có mỗi e TL, nhưng võ sĩ thì nhiều, mà nổi tiếng, thành danh và nên người cả. TQH, CNPT,
TQH = Trần Quang Hạ ?
còn 2 nhơn kia hổng rành
Có 1 chuyện vui là Trường e (mạo muội nói vậy vì tình cảm thôi), "cay cú" nhất là ko có được 1 hoa hậu nào, chỉ được có mỗi e TL, nhưng võ sĩ thì nhiều, mà nổi tiếng, thành danh và nên người cả. TQH, CNPT,
TQH = Trần Quang Hạ ?
còn 2 nhơn kia hổng rành
Cao Ngọc Phương Trinh,Hồ Nhất Thống...bác chủ thớt cứ nói toẹt hẳn tên trường , học sinh ra cho mọi người dễ biết , đâu phải buôn thuốc đâu mà ngại