Dĩ nhiên là biết chứ Bác.E còn biết chổ nào bắt đúng luật chổ nào bắt sai luật nữa là đằng khác kekeke..như E đã nói ở trên thiên Biến vạn hoá vô chừng. 3 năm nay mới thấy bắn 2 bánh NVL nên E trở tay k kịp....Nếu có Bác nào cảnh báo trước như E đã lập topic này thì E đâu bị.....huhuhu...................Bác đi nhiều đúng ra là biết xxx đứng đâu, bắn ở đâu chứ![]()
Có nhiều cha có cái xe k àCứ nhắm bắn mấy tay chại Camry đó, nhiều xèng lắm…!!!! Hía hía….![]()

Éo bít!!! Cứ chại Cam là ràu gòi!!!! Thổi lại kiếm tý thóc, gọi là san sẻ cho công bằng XH chứ….hía hía…Đặc biệt mấy cha chại Cam đời Tống, nhiều xèng mà kiết lị….ccmn lun!!!!Có nhiều cha có cái xe k à![]()

Ngày nào em cũng phải đi NVL, thật sự là hồi hộp lắm mặc dù luôn ý thức đi đúng luật. Các bác chú ý đi đúng lane ở Ngã tư Nguyễn Hữu Thọ nhé, sắp tới thì nhìn bảng chỉ dẫn hướng lane nào quẹo, lane nào đi thẳng.
Nếu anh đi xe đúng luật thì cần gì chờ có người cảnh báo hay sợ gì hành động "rình mò" kia chứ.Dĩ nhiên là biết chứ Bác.E còn biết chổ nào bắt đúng luật chổ nào bắt sai luật nữa là đằng khác kekeke..như E đã nói ở trên thiên Biến vạn hoá vô chừng. 3 năm nay mới thấy bắn 2 bánh NVL nên E trở tay k kịp....Nếu có Bác nào cảnh báo trước như E đã lập topic này thì E đâu bị.....huhuhu...................
Các anh thật giỏi nguỵ biện, nhà tôi ở bên đây anh à, không cần phải theo anh để biết ntn đâu, anh hãy nghĩ tại sao tôi ở đây gần 7 năm mà chưa một lần bị csgt "rình bắt", cái anh nói csgt rình ở những chỗ hay vi phàm là anh dùng từ xúc phạm nhé, hãy cẩn thận kẻo diễn đàn os lại mang vạ vì anh.phản đối, thứ 7 này tôi với bác đi xem CSGT Nam SG rình mò không?Lẽ ra CSGT là phải ngăn cản người ta vi phạm, đây lại biết trước chỗ người ta vi phạm, đừng chờ sẵn - thế chẳng phải rình mò thì là gì? Mà không có quang minh chính đại đâu, đứng xa xa xong dí theo đó nha.
Bác xem lại Comments của mình, mình đã tô đậm 2 phần. Căn bản là trong lời bác nói, bác không nêu rõ là CSGT Nam Sài Gòn trong trường hợp bác chủ thớt hay nói chung. Ngoài ra bác còn trích dẫn các trường hợp khác nữa. Thực sự lời bác nói làm mình bối rối nên mình tách làm 2 phần đấy - Nếu không tin bác cứ đọc lại những gì do chính bác viết. oke
Trên cái Việt Nam này, mình chỉ thấy có mỗi đường cao tốc Long Thành là biển báo rõ ràng thôi - rõ ràng ở đây là gì? Là dễ nhìn, dễ hiểu, dễ chấp hành, cho khoảng thời gian chờ, không bị che khuất ... blah blah ... và quan tọng nhất là tính nhân văn. Nguyễn Văn Linh thì ngược lại - tôi không xét đến đường khác. Đó là cảm nhận của một người đủ sức khỏe, đủ năng lực hành vi, mắt 10/10, còn trẻ, và không bị trăn trở suy nghĩ quá nhiều vì cơm áo gạo tiền.
Vậy CSGT có trách nhiệm với biển báo giao thông không? Có chứ, bác xem lại đi. Đồng ý rằng khi thi hành nhiệm vụ thì được đi vào đường cấm, đường ngược chiều, nhưng thế nào là đang thi hành nhiệm vụ? đi vô tội vạ, thích đi thì đi là được chấp nhận chăng? đi để tạo thành một hình ảnh phản cảm của người "chiến sĩ công an nhân dân" vẫn là đúng? Liệu họ có mảy may suy nghĩ xem "liệu có nên chạy ngược chiều trong trường hợp này?"
Vô học hay có học không phải bằng cấp mà quyết định được. VD như có bằng đại học nhưng vẫn viết một đoạn dài mà không có lấy một dấu chấm chẳng hạn. Vô học còn là đạo đức, là tác phong, là chuẩn mực con người, là sự tự trau dồi bản thân. Vô học là sự đánh giá của người khác, người ta không có định nghĩa chính xác cho chữ vô học đâu bác ạ.
Thái độ ứng xử của bộ máy công quyền nói chung là xấu đều, có nghĩa là tôi và osers phải chấp nhận việc đội CSGT Nam SG có thái độ tồi? Và không được ca thán về điều đó? Đội CSGT Nam SG không cần phải làm gì để cải thiện tình trạng đó hết?
Bác viện dẫn làm gì những trường hợp khác, cocc, tiến sĩ giấy làm gì?
Các anh thật giỏi nguỵ biện, nhà tôi ở bên đây anh à, không cần phải theo anh để biết ntn đâu, anh hãy nghĩ tại sao tôi ở đây gần 7 năm mà chưa một lần bị csgt "rình bắt", cái anh nói csgt rình ở những chỗ hay vi phàm là anh dùng từ xúc phạm nhé, hãy cẩn thận kẻo diễn đàn os lại mang vạ vì anh.
haha, vâng, em thành tích ít hơn anh, ở mới có 5 năm thôi nhưng cũng chưa bị sờ gáy bao giờ, có mấy lần chửi chúng nó té tát vì cái tội bắt láo mà còn xào xạo thôi ạ, ngày xưa đi xe máy, bây giờ là xe hơi, vẫn thế. Tuy nhiên, sống lâu hay không không quyết định kinh nghiệm, mà là cách sống của con người đó.
Tuy nhiên việc rình bắt là có, em nói thì em là nhân chứng và em chịu trách nhiệm, mắc mớ gì liên quan tới OS, mod thấy không phù hợp thì xóa bài, lock nick để cảnh cáo. Ở đâu cũng có thứ tự, có luật lệ, đâu thể nhảy vô tùy tiện mà phạt, mà bắt người khác, hay một chủ thể như diễn đàn OS. Lock OS được, lock mồm em được chứ làm sao lock được sự thật
Thứ 2: thế nào là rình rập, thế nào là không? quan điểm của anh là không, quan điểm của tôi là có. Tốt hơn nên tôn trọng quan điểm của nhau. Sinh hoạt trong OS thì lấy quan điểm của số đông làm trọng, tôi sẵn sàng nhờ bác Lơ đứng ra mở một cái topic xem "CSGT Nam Sài Gòn có rình rập bắt lỗi hay không". Oke.
Tôi chẳng cần bọn CSGT này bị quả báo chỉ cần ngàn đời sau bia miệng vẫn cứ lưu truyền về một thời đại đau đớn như thế này là đủ lắm rồi
PS: Ngoài ra bác đã từ chối reply quá nhiều dấu "?" của em rồi đấy
Chỉnh sửa cuối:
haha, vâng, em thành tích ít hơn anh, ở mới có 5 năm thôi nhưng cũng chưa bị sờ gáy bao giờ, có mấy lần chửi chúng nó té tát vì cái tội bắt láo mà còn xào xạo thôi ạ, ngày xưa đi xe máy, bây giờ là xe hơi, vẫn thế. Tuy nhiên, sống lâu hay không không quyết định kinh nghiệm, mà là cách sống của con người đó.
Tuy nhiên việc rình bắt là có, em nói thì em là nhân chứng và em chịu trách nhiệm, mắc mớ gì liên quan tới OS, mod thấy không phù hợp thì xóa bài, lock nick để cảnh cáo. Ở đâu cũng có thứ tự, có luật lệ, đâu thể nhảy vô tùy tiện mà phạt, mà bắt người khác, hay một chủ thể như diễn đàn OS. Lock OS được, lock mồm em được chứ làm sao lock được sự thật
Thứ 2: thế nào là rình rập, thế nào là không? quan điểm của anh là không, quan điểm của tôi là có. Tốt hơn nên tôn trọng quan điểm của nhau. Sinh hoạt trong OS thì lấy quan điểm của số đông làm trọng, tôi sẵn sàng nhờ bác Lơ đứng ra mở một cái topic xem "CSGT Nam Sài Gòn có rình rập bắt lỗi hay không". Oke.
Tôi chẳng cần bọn CSGT này bị quả báo chỉ cần ngàn đời sau bia miệng vẫn cứ lưu truyền về một thời đại đau đớn như thế này là đủ lắm rồi
PS: Ngoài ra bác đã từ chối reply quá nhiều dấu "?" của em rồi đấy

avata của bác đẹp quáEm làm Phú Mỹ Hưng, ngày nào cũng chạy đường này vài lần. Trước giờ không thấy bắn tốc độ xe máy, bữa nay em bị 59/50. Xuống xe em gửi a 2 ổ bánh mì mà a không nhận mà bắt e đi nộp phạt![]()