Hạng D
12/5/12
1.339
957
113
google.com
Trước giờ anh em toàn tự sướng với E46, nay khai thật những tình huống bị em nó hành đi :D, để em xung phong cho.

Hôm thứ 7 vừa rồi, có xách xe làm vài vòng, chả thấy hiện tượng gì (trong lòng còn cảm thấy ngon nữa là :D)

Thế mà trưa hôm nay, cắm chìa khoá, đề phát nổ ngay, de xe ra khỏi cổng như mọi ngày, nhưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhìn vô đồng hồ taplo thấy tối thui :mad:, đang có công chuyện gấp nữa chứ.

Lại cho xe vào nhà, suy nghĩ vài phút, alo bác Sơn autovn_911 liền, nghe báo tình hình vài câu, bác ấy phán chắc như bắp là máy lạnh ko chạy (mặc dù em còn chưa có cơ hội bật máy lạnh nữa chứ, đúng là máy lạnh die thật). Sau vài phút tư vấn thì em sure là chết đồng hồ, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, đành bốc xe đi giải quyết công việc.

Gần 1 trưa, xe không máy lạnh, ko tốc độ, ko đồng hồ nhiệt (hay để ý em này)... cảm giác ức chế dâng trào, dcm acb xyz. Cuối cùng cũng đến được nơi, buồn buồn gọi a V @325iE46 báo cáo tình hình, thì mọi suy nghĩ dồn về @cubibmw. Mắt sáng rở khi nghe cubi báo có sẵn đồ thay, viềng crom luôn :D

Ghé quán bánh canh cá lốc làm 1 tô chống đói, bước ra xe thì trời bắt đầu mưa nhẹ (ông trời hôm nay chơi mình mà, ko mưa rào đại cái đi, mưa lâm râm tới chiều tối chơi). Lên xe là thấy hơi nước đầy ở các kiếng, nước bên đọng bên trong, lâu hoài ko sạch, trời thì mưa, xe thì nóng :mad:

Đề máy thì hỡi ôi, có tín hiệu đề mà máy ko nổ, đề thử 5 lần mà nó vẫn im re, trong xe vẫn nóng và ngoài trời vẫn mưa :( Mở hộp cầu chì ra, dùng tay ấn ấn máy cái jack, trong đầu nghĩ là chắc phải gọi cứu hộ rồi, hôm nay đen quá.

Đề thử lại thì máy nổ, lau hoài chả thấy kiếng nó trong, đành hạ kiếng bên tài xuống tí tắm mưa và bật sấy kính, hơi nóng bao la trong xe phà lên kính... sau vài phút thì thấy có tác dụng :D

Phi lên sào huyệt của cubi, thay cái đồng hồ, mọi thứ hoạt động trở lại như bình thường, trừ cái cảm biến góc lái. 2 anh em loay hoay mải cuối cùng ai về nhà nấy, khi nào rảnh trị nó tiếp :)

Một lần nữa cảm ơn a D cubibmw và bác Sơn autovn_911 :D
--
Ngày 28/10/2014, trích nhật ký hội cùi bắp E46 ;)
 
Hạng D
5/12/13
2.445
2.194
113
Trước giờ anh em toàn tự sướng với E46, nay khai thật những tình huống bị em nó hành đi :D, để em xung phong cho.

Hôm thứ 7 vừa rồi, có xách xe làm vài vòng, chả thấy hiện tượng gì (trong lòng còn cảm thấy ngon nữa là :D)

Thế mà trưa hôm nay, cắm chìa khoá, đề phát nổ ngay, de xe ra khỏi cổng như mọi ngày, nhưng cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhìn vô đồng hồ taplo thấy tối thui :mad:, đang có công chuyện gấp nữa chứ.

Lại cho xe vào nhà, suy nghĩ vài phút, alo bác Sơn autovn_911 liền, nghe báo tình hình vài câu, bác ấy phán chắc như bắp là máy lạnh ko chạy (mặc dù em còn chưa có cơ hội bật máy lạnh nữa chứ, đúng là máy lạnh die thật). Sau vài phút tư vấn thì em sure là chết đồng hồ, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, đành bốc xe đi giải quyết công việc.

Gần 1 trưa, xe không máy lạnh, ko tốc độ, ko đồng hồ nhiệt (hay để ý em này)... cảm giác ức chế dâng trào, dcm acb xyz. Cuối cùng cũng đến được nơi, buồn buồn gọi a V @325iE46 báo cáo tình hình, thì mọi suy nghĩ dồn về @cubibmw. Mắt sáng rở khi nghe cubi báo có sẵn đồ thay, viềng crom luôn :D

Ghé quán bánh canh cá lốc làm 1 tô chống đói, bước ra xe thì trời bắt đầu mưa nhẹ (ông trời hôm nay chơi mình mà, ko mưa rào đại cái đi, mưa lâm râm tới chiều tối chơi). Lên xe là thấy hơi nước đầy ở các kiếng, nước bên đọng bên trong, lâu hoài ko sạch, trời thì mưa, xe thì nóng :mad:

Đề máy thì hỡi ôi, có tín hiệu đề mà máy ko nổ, đề thử 5 lần mà nó vẫn im re, trong xe vẫn nóng và ngoài trời vẫn mưa :( Mở hộp cầu chì ra, dùng tay ấn ấn máy cái jack, trong đầu nghĩ là chắc phải gọi cứu hộ rồi, hôm nay đen quá.

Đề thử lại thì máy nổ, lau hoài chả thấy kiếng nó trong, đành hạ kiếng bên tài xuống tí tắm mưa và bật sấy kính, hơi nóng bao la trong xe phà lên kính... sau vài phút thì thấy có tác dụng :D

Phi lên sào huyệt của cubi, thay cái đồng hồ, mọi thứ hoạt động trở lại như bình thường, trừ cái cảm biến góc lái. 2 anh em loay hoay mải cuối cùng ai về nhà nấy, khi nào rảnh trị nó tiếp :)

Một lần nữa cảm ơn a D cubibmw và bác Sơn autovn_911 :D
--
Ngày 28/10/2014, trích nhật ký hội cùi bắp E46 ;)
Giống bệnh của bác Sơn @NghiMi rồi..
 
Hạng C
10/4/13
750
605
93
48
TP HCM
Chắc là do lâu em ko đi cũng như ít bảo dưỡng thôi ...chứ em kiểm tra định kỳ anh nghĩ chắc không đến nỗi.
 
Hạng D
12/5/12
1.339
957
113
google.com
@325iE46: Vào khai thật cái vụ xe đang ngon mà đè ko nổ đi :)

@Cat_forest: Em vẫn kiểm tra con xe hàng ngày, đã bảo đang ngon mà. Tự nhiên lăn đùng ra chết