Bác nói đúng, vậy mà e kg nghĩ ra.Sao ko ngừng lại đưa em nó vào nhà đi bác chủ?![]()
Dừng lại mới vừa dắt tay đứa nhỏ, xóm làng người thân lao ra và lại được lên báo như bao vụ vừa rồi tưởng nhầm bắt cóc và ăn đòn oanSao ko ngừng lại đưa em nó vào nhà đi bác chủ?![]()
thằng nhỏ đứng giữa đường đợi bác chạy qua xong thì nó đi vào nhà. Người nào yếu bóng vía quay lại nhìn k thấy nó đâu lại tưởng là ma các kiểu 
Đúng đó bác, rất may là khoảng 10s sau mới có 2 xe ngược chiều. Nếu 2 xe đến đúng chỗ em bé thì chắc phải lách vô trong, lúc đó chỉ biết cầu trời thôiMay mà bác chạy tốc độ chậmm chạy nhanh mà lách cú này không chừng leo lên lề lật luôn như chơi. Quá may mắn.
May mà đứa bé không chạy tớiQúa nguy hiểm. May mà bác chủ chạy chậm