Em bé chỉ 3s là đâu mất tiêu ngay. Gặp mấy bé hiếu động nữa thì thôi rồiCha mẹ cái quái gì mà con cái nhỏ xíu mà thả rông như vậy. Bị chẹt chết rồi bù lu, bù loa, khóc lóc đủ các kiểu. Khóc cái con khỉ gì?!
Người đó bác, khúc này nhà cửa gần nhau nên xuất hiện em bé cũng không lạ. còn cướp cũng không phải vì nhà cửa ngay đó cũng nhiều nên chắc không dám dàn cảnh đâuBác tucson2009 chính xác quá. Em mới soi kĩ lại, rõ ràng là con búp bê các bác ạ. Lợi dụng ngay khúc đường cong để búp bê đó, nếu k để ý mình tông phải rồi xuống xe xem, nó lợi dụng cướp tài sản. Xong!
Đoạn này chuẩn bị lên đèo và cách đèo Măng đen khoảng 10km, lúc đó đang lên dốc nên chạy chậm, qua khúc cua thì xuống dốc và gặp em bé đứng đó. Nhìn trên CAM kg rõ chứ thực tế lúc đó mắt em bé mở to, thất thần, nhìn kg chớp mắt vô đèn xe. Nghĩ lại thấy tội nghiệp lắm...khúc nào vậy ? xe bác to hình như đang lên dốc hã ? nên chạy chậm chứ gặp mấy chiếc sedan là làm gì có tốc độ đó và đã xác định rồi....