Dái lúc đó chắc teo rồi, nghĩ gì nữa, xuống xe không thấy đâu chắc bác chủ xỉu tại chỗ.Bác nói đúng, vậy mà e kg nghĩ ra.![]()
May là mở pha để chạy nên mới thấy. 8g20 tối mà đứa nhỏ nào còn đứng giữa đường. Có khi nó lạnh và muốn xin đồ chơi 
Em lại nghĩ là con búp bê, 1 là của đứa nhỏ nào đó vô ý thức muốn trêu người khác, 2 là của thằng nào đó muốn bác dừng xe để xin đểu. Em soi kỹ rồi, tóc nó màu vàng vàng, ngồi cứng đơ, đích thị búp bê.
Bác tucson2009 chính xác quá. Em mới soi kĩ lại, rõ ràng là con búp bê các bác ạ. Lợi dụng ngay khúc đường cong để búp bê đó, nếu k để ý mình tông phải rồi xuống xe xem, nó lợi dụng cướp tài sản. Xong!
Em thấy đứa bé nó xoay người nhìn bác chủ thớt mà, đâu có đứng yên đâuCũng may là khúc đó có nhà cửa. Nếu không có chắc bác chủ đi dọn nội thất xe luôn. Đứng như trời trồng không hề nhúc nhíc mới ghê. Cái này cho vào thớt kể chuyện ma của mợ NắngSG chắc hợp.