Hạng D
29/1/15
2.466
34.035
113
cholon
E cũng ủng hộ cách làm này, đôi khi mình thiệt quá cũng hại mình là chính. Gặp e là e cho ông kia đi. Xong về kiếm cái cột nào de nhẹ nhẹ vô rồi báo bh ba la này nọ cho nhẹ đầu. Thời gian xe nằm bị xxx giam thì bh đã sửa xong luôn rồi :)
chuẩn :3dcuoi: kinh nghiệm quá
 
  • Like
Reactions: Ban Forte
Hạng D
15/5/13
1.882
2.009
113
Haha, làm đúng thì sợ gì bác, luật google ra, thâu âm quay phim dễ dàng, cộng đồng mạng thì mạnh, cần thiết có thể kêu gọi để tìm sự công bằng mà. Bác ko nhận ra 1 điều là sau này CSGT e dè tài xế hơn trước nhiều ah?

Cách nói của chú ( vì nhỏ hơn mình ) rất gom ghế, nhưng chưa đụng và đủ thời gian để trải nghiệm.

Những cái nhỏ nhặt trên đường, lụm được thì lụm, không được thì thôi. Còn đã vào chuyện dắt xe về thì thôi rồi. Xong rồi còn bị xỉa lại một câu : sao không xin mấy anh xxx, hay sao không tự thỏa thuận,.. như có vẻ thông cảm.
 
Hạng B1
3/7/16
89
46
18
36
mấy bác Gt đưa xe về đồn chỉ mệt thêm thôi, ko ai có sao thì bỏ qua cho xong, lên đồn hầu hạ chỉ thêm mệt .
 
Hạng B1
22/10/15
63
49
18
51
Khi bị đụng với xe 2 bánh, nhất là với dân thợ hồ, công nhân khó mà đòi được tiền bồi thường, nên tự thỏa thuận chứ để giam xe xót xe quá...
 
Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
Có bác nào thấy bức tranh phải gọi điện năn nỷ thằng xe máy xuất hiện để rút xe hơi mình về chưa? Vì nó sợ đền nên nó trốn biệt, bỏ xe máy luôn, mà hem có nó thì xe hơi méo lấy ra được! :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Tohoa
Hạng D
21/10/14
1.713
3.709
113
Nếu thằng 2B sợ quá trốn mất thì sắp tới bác chủ sẽ mệt đây. Tóm lại là luật và thi hành luật ở xứ này như cái con C...,