Bác chủ lắp camera đi, lúc trước đi buổi tối xe máy mà xxx nó còn không tha trường hợp y như bác. E đag có ý tương lắp trên xe máy để mấy xxx khỏi phải lăn tăn nữa!
@ Bác chủ,
Chia buồn cùng bác. Bác rút kinh nghiệm nhé. Nếu chắc chắn mình không vượt đèn đỏ thì phải chiến: Trình bày rõ, rành mạch, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Đừng bao giờ năn nĩ trong chuyện này. Em đã từng bị gần giống bác chủ, em nói chuyện với CSGT vài câu, ảnh vui vẽ cho đi (không xin lỗi). Chuyện là vầy:
Em đi NKKN quẹo phải vào Trần Quốc Toản, đèn xanh còn đúng 1 giây thì xe em vừa tới vạch dừng, em quan sát thấy thông thoáng nên cho xe quẹo phải luôn (có signal đường hoàng nghe). woa, vừa quẹo qua TQT thấy một nhóm 4 CSGT, 1 anh trẻ bước ra chỉ gậy vào em kếu tấp vô lề. Một thoáng bối rối, em tấp xe vào lề, hít sâu vài cái lấy bình tĩnh, hạ kính xe xuống, hỏi vọng ra: có chuyện gì sếp? "Mời anh xuống xe" , anh CSGT trẻ trả lời. ok em bật đèn cảnh báo nguy hiểm, rồi thong thả bước xuống xe mà không cầm theo giấy tờ gì cả.
Anh ấy chào em theo điều lệ,
Em: Có chuyện gì đấy sếp?
CSGT: Anh đi đâu mà vội vậy? (vừa nói vừa cười xã giao)
Em: Tôi đi làm về, không có vội gì cả (nghiêm túc,không cười)
CSGT: Sao đèn tín hiệu chuyển màu vàng mà anh không dừng lại.
Em: Sếp ah, tôi chạy xe rất cẩn thận, không bao giờ tôi vượt đèn đỏ đâu, nguy hiểm lắm. Tôi đã vào giao lộ rồi đèn mới đỏ, nên theo luật tôi được đi tiếp.
CSGT: ah không, tôi đâu có nói anh vượt đèn đỏ đâu. Tôi nói đèn vàng sao anh không dừng lại? Anh nói đi, khi nãy đèn vàng anh đi sao? (Hình như kiểm tra em có thuộc bài không)
Em: Tôi đến giao lộ khi đèn vẫn còn xanh vài giây, tôi liền giảm tốc độ, khi đèn vàng vừa sáng thì xe tôi đã qua vạch dừng. Tôi thấy không cản trở giao thông nên tôi quẹo phải luôn. Và thực tế tôi không hề gây cản trở giao thông.
CSGT: Ok, thôi anh đi đi. (không hỏi giấy tờ luôn).
Chia buồn cùng bác. Bác rút kinh nghiệm nhé. Nếu chắc chắn mình không vượt đèn đỏ thì phải chiến: Trình bày rõ, rành mạch, nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Đừng bao giờ năn nĩ trong chuyện này. Em đã từng bị gần giống bác chủ, em nói chuyện với CSGT vài câu, ảnh vui vẽ cho đi (không xin lỗi). Chuyện là vầy:
Em đi NKKN quẹo phải vào Trần Quốc Toản, đèn xanh còn đúng 1 giây thì xe em vừa tới vạch dừng, em quan sát thấy thông thoáng nên cho xe quẹo phải luôn (có signal đường hoàng nghe). woa, vừa quẹo qua TQT thấy một nhóm 4 CSGT, 1 anh trẻ bước ra chỉ gậy vào em kếu tấp vô lề. Một thoáng bối rối, em tấp xe vào lề, hít sâu vài cái lấy bình tĩnh, hạ kính xe xuống, hỏi vọng ra: có chuyện gì sếp? "Mời anh xuống xe" , anh CSGT trẻ trả lời. ok em bật đèn cảnh báo nguy hiểm, rồi thong thả bước xuống xe mà không cầm theo giấy tờ gì cả.
Anh ấy chào em theo điều lệ,
Em: Có chuyện gì đấy sếp?
CSGT: Anh đi đâu mà vội vậy? (vừa nói vừa cười xã giao)
Em: Tôi đi làm về, không có vội gì cả (nghiêm túc,không cười)
CSGT: Sao đèn tín hiệu chuyển màu vàng mà anh không dừng lại.
Em: Sếp ah, tôi chạy xe rất cẩn thận, không bao giờ tôi vượt đèn đỏ đâu, nguy hiểm lắm. Tôi đã vào giao lộ rồi đèn mới đỏ, nên theo luật tôi được đi tiếp.
CSGT: ah không, tôi đâu có nói anh vượt đèn đỏ đâu. Tôi nói đèn vàng sao anh không dừng lại? Anh nói đi, khi nãy đèn vàng anh đi sao? (Hình như kiểm tra em có thuộc bài không)
Em: Tôi đến giao lộ khi đèn vẫn còn xanh vài giây, tôi liền giảm tốc độ, khi đèn vàng vừa sáng thì xe tôi đã qua vạch dừng. Tôi thấy không cản trở giao thông nên tôi quẹo phải luôn. Và thực tế tôi không hề gây cản trở giao thông.
CSGT: Ok, thôi anh đi đi. (không hỏi giấy tờ luôn).
bữa e cũng bị xxx gốc ĐBP-Pham Ngoc Thach nó chơi kiểu này, rõ ràng e qua vạch đèn vẫn còn xanh mà bị kẹt cái xe phía trước nên đứng giữa đường, e đứng cải 1 hồi mà giờ cao điểm xe đông nên mấy chú lấy 2xi+gói 3 số