Thái độ nhã nhặn, chỉ "xin" được lập Biên bản và được thực thi quyền công dân "ghi ý kiến vào BB" trước khi ký. Không kích động la hét to tiếng chèo kéo...Vâng quy trình tránh bắt chẹt là thế, nhưng đôi khi "phải vạ thì má đã sưng" chưa kể gặp họ có cấu kết với các thể loại "hổ báo, gấu chó, gấu mèo" thì xác định là dân đen chỉ chịu thiệt bác Hà ơi!
Đi Bình Dương về qua đường này mà cứ nhìn chằm chằm vào số giây để qua ngã tư. Chưa gặp xxx nào gài đèn em. Xe em có cam hành trình cùi bắp cũng chả thấy số giây đồng hồ đèn xanh nếu muốn khiếu nại. Chứ nếu có cái Cam HD chắc em cũng thử cho biết.![]()
Các anh ấy chỉ gài đè khi chuyển qua chế độ tắt mở = tay. Khi có thấy số giây thì không bao giờ xe hơi bị "bẫy".
Các xe đi làn bên trái dễ dính nhất vì
- dễ bị xe lớn đi làn giữa che khuất, không biết thực sự mình có "vượt" đèn đỏ thật háy không.
- dễ bị xe máy quẹo trái cúp đầu, phải chạy rất chậm.
Ku ở đây dính em 1 chưởng ngắc ngoải. TRuyền thống từ 10 mấy năm nay cái chốt này...đúng xxx luôn. Chắc phải "giải phóng" nó quá!
Ku ở đây dính em 1 chưởng ngắc ngoải. TRuyền thống từ 10 mấy năm nay cái chốt này...đúng xxx luôn. Chắc phải "giải phóng" nó quá!
Dạ, tụi em nhờ bác trưởng ạh, hihihi
trăm sự nhờ bác. Có clip luôn thì tốt, khi nào cần mồi nhử cứ gọi em.Ku ở đây dính em 1 chưởng ngắc ngoải. TRuyền thống từ 10 mấy năm nay cái chốt này...đúng xxx luôn. Chắc phải "giải phóng" nó quá!
Bác pm só đt cho em nhé! thanks!trăm sự nhờ bác. Có clip luôn thì tốt, khi nào cần mồi nhử cứ gọi em.